Thứ Ba tuần 26 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:1-5,10

 

Lễ kính các thiên thần hộ thủ

 

Thầy bảo thật anh em:  Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.  (Mát-thêu 18:3)

 

          Đây là những lời hơi quá đe dọa của Chúa Giê-su, nhất là đối với những ai trong chúng ta đã có những năm thơ ấu từ lâu lắm rồi!  Nhưng tin mừng là chúng ta không phải tự mình trở nên như trẻ nhỏ.  Chúa Giê-su sẽ giúp đỡ chúng ta.  Tuy nhiên chúng ta hãy bắt đầu suy nghĩ một chút xem Chúa Giê-su muốn nói gì khi Người bảo chúng ta phải trở nên giống như trẻ nhỏ.

          Trẻ em thường là những đứa sống an tâm.  Nhất là trong những cộng đồng liên kết chặt chẽ tại Pha-lét-tin thế kỷ thứ nhất, đơn vị gia đình vừa trải rộng vừa sâu đậm.  Một đứa trẻ gần như tự biết rằng cha mẹ nó sẽ yêu thương và chăm sóc nó.  Nó thường rất an tâm vì được lớn lên trong một môi trường ổn định.  Dĩ nhiên cuộc đời không luôn dễ dàng.  Nghèo đói và tai họa vẫn có thể xảy ra.  Nhưng dù xảy ra điều gì thì đứa bé cũng biết nó không phải đối phó một mình.  Thậm chí như cha mẹ nó có phải chết hoặc bỏ lại nó bơ vơ, nó cũng có cả một nhóm cô dì chú bác và anh em họ hoặc hàng xóm giúp đỡ nó.

          Chúng ta cũng có thể có được sự an tâm ấy.  Chúng ta có Cha trên trời, Đấng luôn chăm sóc chúng ta.  Chúng ta là một phần tử thuộc một cộng đồng chặt chẽ gồm anh chị em trong Giáo Hội cũng như các thánh và các thiên thần trên trời.  Cộng đồng ấy cũng có cả thiên thần hộ thủ của chúng ta nữa.  Giống như một gia đình ở dưới thế không thể che chở chúng ta khỏi mọi khó khăn thì gia đình trên trời cũng vậy.  Nhưng vì là phần tử trung thành của gia đình trên trời, các thiên thần hộ thủ không bao giờ bỏ chúng ta mà đi.

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy cố gắng phó thác cho Cha của bạn và các thiên thần của Người một hoặc hai điều lo lắng của bạn:  lo lắng về những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn, hoặc còn quá xa đối với tương lai nên bạn không thể làm gì hơn.

          Rồi bạn hãy nhớ:  Bạn không đơn độc đâu!  Hãy xin Chúa Thánh Thần viết chân lý ấy vào tâm hồn bạn mỗi buổi sáng.  Rồi trong ngày, bạn hãy nhắc nhở mình là bạn đang thuộc về một cộng đồng đức tin rộng lớn, thân thiện và đón nhận nhau.  Làm như thế, bạn sẽ thấy mình đang sống còn hơn cả một em nhỏ của Chúa nữa.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con biết tin cậy vào Chúa hôm nay.  Lạy Cha, xin giúp con trở nên như một em nhỏ”.