Chúa Nhật tuần 27 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:2-16

 

Cứ để trẻ em đến với Thầy.  (Mác-cô 10:14)

 

          Trong Tông thư giới thiệu Năm đức tin, Đức Giáo Hoàng Biển-đức XVI viết rằng:  “Đức tin đòi mỗi người chúng ta trở nên một dấu chỉ sống động nói lên sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trong thế giới” (Porta fidei, 15).  Vậy người ta không lạ gì khi thấy Chúa Giê-su “bực mình” vì các môn đệ do ý tốt đã cố ngăn cản không cho người ta đem các trẻ em đến với Người (Mác-cô 10:14).  Cho rằng chúng chỉ làm mất thì giờ của Chúa nên họ ngăn cản chúng, các môn đệ đã không phải là “dấu chỉ sống động” nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa nữa.

          Đây không phải lần thứ nhất các môn đệ đã làm điều lầm lỗi với ý hướng thật chân thành.  Ông Phê-rô đã can ngăn Chúa đừng chịu chết (Mát-thêu 16:22-23).  Gia-cô-bê và Gio-an đã xin Chúa thưởng công cho lòng nhiệt thành của họ bằng một chỗ ngồi vinh dự trên trời (Mác-cô 10:37)  Rồi đến Mác-ta xin Chúa Giê-su bảo em cô hãy giúp đỡ cô dọn dẹp (Lu-ca 10:40). Trong mỗi trường hợp, Chúa Giê-su đã trách mắng họ và cố gắng đưa họ về đúng đường.

          Điều hay nhất, đó là không ai trong số những người này đã bỏ cuộc.  Đúng thế, ông Phê-rô có lẽ đã bị quở trách nặng hơn mọi người, nhưng cuối cùng ông lại trở thành “đá tảng” để Chúa Giê-su xây Giáo Hội của Người trên đó (Mát-thêu 16:18)!  Họ tiếp tục học hỏi từ những lỗi lầm của mình, nên điều ấy đã làm cho họ hết thảy đều trở nên những dấu chỉ sáng chói nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa.

          Chúng ta cũng sẽ có những lỗi lầm “thành thực”, hoặc chúng ta đã có rồi!  Chúng ta sẽ nói hoặc làm điều gì đó tưởng sẽ giúp ích cho người khác, nhưng thực ra lại gây trở ngại cho cuộc sống chúng ta hay khiến cho người nào đó không đến gần được với Chúa hơn.  Khi ấy muốn được khích lệ, chúng ta hãy nhớ rằng mình đang ở trong một đoàn người tốt!  Cũng như họ, chúng ta có thể học hỏi từ những lỗi lầm nếu chúng ta biết cởi mở.

          Các Tông đồ yêu mến Chúa Giê-su, và chúng ta cũng yêu mến Người.  Lại nữa, đường lối của Người không phải lúc nào cũng là đường lối của chúng ta.  Tin mừng là Chúa Giê-su muốn cho chúng ta thấy mình đã sai lỗi ở những gì và Người khuyến khích chúng ta hãy cố gắng làm lại.  Cho nên bạn đừng bỏ cuộc.  Chúng Giê-su ở với bạn luôn luôn, hằng giúp đỡ bạn trở thành một dấu chỉ sống động biểu tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa.

 

          “Lạy Chúa, con muốn tiếp tục học hỏi.  Xin Chúa giúp con biết mở lòng”.