Thứ Ba tuần 27 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 139

Chính Ngài đã nặn ra thân tạng con, đã dệt ra con trong lòng thân mẫu.  (Thánh Vịnh 139:13)

 

          Bạn thử tưởng tượng ra ngày sinh nhật của bạn và Chúa chuẩn bị một bữa ăn sang trọng để mừng bạn.  Tất cả gia đình và bạn bè của bạn đều tham dự, rồi mọi người vô cùng vui sướng.  Ngay trước khi đem thức ăn ra, Chúa bước lên trước máy vi âm và mời mọi người an tọa.   Rồi hắng giọng, Người nhìn thẳng vào bạn và nói:

          “Con có biết rằng cứ nghĩ đến con là Ta cảm thấy đầy tràn niềm vui rồi hay không?  Từ lúc con được thành thai trong lòng mẹ, Ta đã nghĩ thật nhiều rằng con sẽ là người như thế nào:  hình dáng đôi mắt con, giọng nói của con, cá tính của con, tài năng và những giấc mơ của con.  Ta chẳng thể nào rời mắt khỏi con, ngay cả khi con không thể nhìn thấy Ta.  Ta khóc khi con khóc, rồi Ta thật hãnh diện với từng thành công và chiến thắng của con.  Bao năm nay Ta đã yêu thương con và quý trọng con.

          “Đúng vậy.  Ta đã ở với con luôn luôn.  Ta biết từng chi tiết về con.  Không có lúc nào trong cuộc đời con qua đi mà Ta không thấy và cảm nhận nó trong đáy lòng Ta.  Không có một tư tưởng, hãi sợ, hoặc ước muốn tốt và cao quý, quảng đại cũng như xấu xa, ích kỷ và kiêu căng của con đã thoát khỏi Ta.  Ta vẫn yêu thương con qua tất cả những điều ấy.  Ta ở gần con khi con bối rối và tan nát cõi lòng.  Chính Ta đã đem đến cho con lời khuyên và an ủi từ bạn bè và gia đình con.  Chính Ta đã âu yếm nhìn con qua cặp mắt của mọi người đã từng yêu thương con.

          “Ta nhìn thấy vẻ đẹp và tốt lành ở trong con, ngay cả khi con không thấy được.  Đúng vậy, Ta nhìn con với lòng ngưỡng mộ và khâm phục giống như khi con đêm đêm nhìn lên các vì sao trên trời.    Quả thực Ta đã dựng nên con, nhưng Ta vẫn lấy làm lạ về cách con sử dụng mọi tài năng Ta ban cho con.  Ta còn lấy làm lạ hơn về tương lai Ta đã đặt nơi con.  Ta không thể chờ ngày con có thể ở với Ta trong quê hương trên trời của Ta.

          “Con à, chúc mừng sinh nhật con.  Mong năm nay con và Ta sẽ càng gần với nhau hơn nữa!”

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã yêu thương con!  Con chúc tụng Cha đã ban cho con sự sống”.