Thứ Bảy tuần 27 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 3:22-29

 

Bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô.  (Ga-lát 3:27)

 

          Tại sao có rất nhiều tiệm trưng bày quần áo bằng những người mẫu giả?  Bởi vì quần áo trông sẽ đẹp hơn trên một người mẫu giả hơn là treo trên một cái mắc áo.  Những người mẫu giả với số đo và kích thước khác nhau sẽ làm cho một bộ quần áo trông khác đi, rồi việc thay đổi những đồ phụ tùng như một cái khăn quàng màu sáng hoặc một đồ nữ trang cũng làm tăng thêm vẻ đẹp.  Những người mẫu giả giúp cho người đi mua đồ đỡ phải tưởng tượng xem mình sẽ trông như thế nào khi mặc cùng một bộ đồ ấy.

          Trong một phần thuộc Nghi thức Rửa tội, chúng ta được trao cho một tấm áo trắng để mặc vào, là một áo dài hay một tấm khăn trắng tượng trưng cho việc chúng ta “mặc lấy Đức Ki-tô” (Rô-ma 13:14).  Tuy nhiên điều ấy không có nghĩa là chúng ta sẽ trông giống y như vậy.  Tình yêu của Chúa Giê-su được thể hiện nơi mỗi người một khác, vì hết thảy chúng ta đều là những tạo vật độc đáo của tình yêu Người.  Trong tấm áo trắng ấy, chúng ta vẫn giữ nguyên phái tính, tuổi tác, kinh nghiệm sống, vẻ bề ngoài của chúng ta.

          Giờ đây, không giống như cái áo trong tiệm, áo trắng này thực sự làm cho kích thước của chúng ta khác đi.  Nó không chỉ che phủ chúng ta, nhưng nó biến đổi chúng ta.  Mỗi nét độc đáo trong con người chúng ta đều chịu ảnh hưởng do sự hiện diện của Chúa Ki-tô.  Nếu chúng ta có một tư thái quảng đại, thì sự quảng đại ấy sẽ hướng tới những người nghèo đói và thiếu thốn.  Nếu chúng ta có một tư thái bướng bỉnh, thì tấm áo của Chúa Ki-tô sẽ giúp chúng ta trở nên kiên trì trong việc theo đuổi nên thánh.  Tấm áo ấy sẽ làm cho những góc cạnh sần sùi của chúng ta được nhẵn nhụi và giúp cho những lãnh vực nào đã chiếu sáng càng được rực rỡ hơn.

          Thánh Phao-lô bảo chúng ta rằng trước khi Chúa Ki-tô đến, chúng ta đã “bị giam giữ trong Lề Luật Mô-sê cho tới khi đức tin được mặc khải”.  Ngài so sánh Lề Luật giống như “người quản giáo” hướng dẫn chúng ta ta từng bước và giúp cho chúng ta khỏi phải tuân thủ một cách khắt khe (Ga-lát 3:23,24).  Nhưng giờ đây khi Chúa Ki-tô đến, những khắt khe ràng buộc của Lề Luật đã nhường bước cho việc mặc lấy áo đức tin cao quý.  Giờ đây chúng ta được tự do mặc lấy áo rửa tội tùy theo những tài năng và ơn gọi riêng của chúng ta.  Giờ đây chúng ta được tự do biểu tỏ vinh quang của Chúa không phải bằng cách theo đúng một bộ mẫu mã lề luật, nhưng bằng cách chính bản chất con người chúng ta được trọn vẹn, khai sáng và thăng tiến nhờ Chúa Thánh Thần.

          Vậy bạn sẽ mặc lấy tấm áo đức tin của bạn hôm nay như thế nào?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã mặc cho con áo tự do và tình yêu của Chúa”.