Thứ Sáu tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:15-26

 

Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.  (Lu-ca 11:20)

 

          Khi Steve Jobs và Steve Wozniak phát huy máy điện toán Apple, họ đến với một số công ty đã vững chắc để xin giúp đỡ, nhưng chẳng ai chịu giúp họ cả.  Chắc chắn những công ty ấy sau này đã hối tiếc khi Apple trở thành một trong những công ty thành công nhất lịch sử.  Nhưng Jobs đã không để cho việc chối bỏ kia làm ông bận tâm.  Có lần ông nói:  “Chúng tôi ăn thua đủ với viễn tượng của mình và chúng tôi thà làm điều ấy hơn là làm ra những sản phẩm ‘vẫn như cũ’.  Cứ để những công ty khác làm công việc sản xuất ấy.  Còn chúng tôi, luôn luôn có một giấc mơ kế tiếp”.

          Chúa Giê-su cũng phải đối phó với sự chối bỏ do những phần tử thuộc một cơ chế tôn giáo trong thời Người, và cũng vì một lý do tương tự.  Người không phải là một ráp-bi theo khuôn mẫu từ đầu.  Người đã đến để nói cho dân Người biết về giấc mơ kế tiếp của Thiên Chúa dành cho họ.  Đó là giấc mơ về một cuộc sống tràn đầy Thánh Thần.  Đó là một giấc mơ về sự thân mật với Thiên Chúa, sự thân mật được cảm nghiệm cả trong việc thờ phượng cộng đồng lẫn trong tâm hồn mỗi người.  Đó là một giấc mơ về phục hồi, chữa lành và cứu chuộc.

          Thiên Chúa cũng có những giấc mơ cho chúng ta hôm nay.  Người muốn chúng ta hết thảy hãy biết thế nào là cuộc sống tự do và trọn vẹn trong Triều Đại của Người.  Thật lâu trước khi Chúa Giê-su đến, Thiên Chúa đã hứa và lời hứa vẫn còn mới trong ngày hôm nay:  “Này, Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?” (I-sai-a 43:19).  Cha chúng ta luôn tạo dựng “một việc mới”, cả trong tâm hồn lẫn trong thế giới quanh ta.

          Đâu là giấc mơ kế tiếp của Chúa Giê-su về chúng ta?  Một cách để trả lời câu hỏi này, đó là ngồi xuống với một cây bút và tờ giấy, rồi cố viết ra tất cả những giấc mơ bạn đang có trong tâm hồn lúc này.  Khi viết, bạn hãy cố gắng đừng đánh giá thấp bất cứ giấc mơ nào, dù nó có vẻ quá xa vời hoặc vô lý.  Rồi bạn hãy ngồi lại với danh sách giấc mơ này một chút, để xem có giấc mơ nào đánh động tâm hồn bạn không.  Làm sao Chúa muốn cho giấc mơ ấy thành sự thực để làm vinh danh Người và phục vụ Giáo Hội Người?

          Bạn đừng sợ có những giấc mơ lớn.  Có lẽ bạn sẽ là quan trọng trong việc lật đổ thảm trạng phá thai.  Có lẽ bạn sẽ đóng một vai trò nào đó để giải quyết nạn đói trên thế giới.  Bạn sẽ không khi nào biết được là mình chẳng mơ mộng vớ vẩn đâu!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở trí lòng con để đón nhận những giấc mơ và mục đích Chúa dành cho đời con.  Con muốn làm vui lòng Chúa!”