Thứ Bảy tuần 28 Thường niên

Suy niệm Luca 12:8-12

 

Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.  (Lu-ca 12:12)

 

          Cố gắng giải thích phương thức Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn chúng ta, thánh Tô-ma A-qui-nô đã có lần dùng tỉ dụ sau.  Giả thiết bạn đang ở trong một chiếc thuyền nhỏ trên biển và xa bờ.  Bạn đang vất vả chèo chống để vào bờ trong lúc tuyệt vọng nghĩ là mình sẽ không khi nào vào được.  Ngay lúc ấy, Chúa tới và cột vào chiếc thuyền của bạn một cánh buồm.

          Giờ đây gió có thể đưa bạn vào bờ bình yên!

          Đó là cách thánh Tô-ma bảo chúng ta rằng Chúa Thánh Thần có thể giúp chúng ta làm được hơn cả những gì chúng ta có thể thực hiện với sức riêng của mình.  Nhưng câu chuyện cũng dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải ở lại trong ơn sủng Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta.  Chúng ta cần phải giữ cho cánh buồm trương ra để Người có thể dẫn dắt chúng ta.

          Một cánh buồm trương ra nghĩa là gì?  Nó mở ra để hứng gió, sẵn sàng đáp lại khi gió thổi.  Đối với chúng ta, điều này có nghĩa là giương những cánh buồm lên trong khi cầu nguyện mỗi sáng và giữ cho nó mở ra qua suốt ngày để chúng ta có thể hứng những ngọn gió của Chúa Thánh Thần thổi tới.

          Như cơn gió tới rồi đi, ngọn gió thiêng liêng của chúng ta cũng vậy.  Sẽ có những ngày chẳng có chút gió nào, khi Thánh Thần đang kêu gọi chúng ta sống bằng đức tin mà thôi.  Sẽ có những ngày gió giật đùng đùng, khi chúng ta chắc chắn rằng Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn chúng ta.  Rồi sẽ có những ngày chúng ta nghĩ mình có thể nhận ra một làn gió nhẹ, nhưng chúng ta không thể chắc chắn.  Đó là những ngày chúng ta cần phải dừng lại và cố lắng nghe thật rõ tiếng thanh tĩnh và nhỏ nhẹ của Chúa Thánh Thần.

          Điều cốt yếu là phải luôn tìm kiếm, luôn chờ đợi, luôn sẵn sàng khi nào Chúa Thánh Thần thúc giục chúng ta.  Dần dần chúng ta sẽ biết cảm nhận Thánh Thần dễ dàng hơn, ngay cả trong ngày yên tĩnh nhất.  Chúng ta cũng sẽ cảm nhận Thánh Thần dễ dàng hơn trong những lúc căng thẳng, như khi chúng ta cảm thấy cần phải bênh vực đức tin của chúng ta hay biện hộ cho những điều chúng ta tin.

          Vậy bạn hãy tiếp tục thực tập và để Chúa Thánh Thần cho bạn thấy phải làm sao trở nên khí cụ ân sủng của Người trong thế giới này.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và dạy con biết cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa.  Con muốn những cánh buồm của con hứng đầy gió của Chúa mỗi ngày”.