Thứ Năm tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:1-9

Lễ kính thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng

 

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.  (Lu-ca 10:2)

 

          Một ít thập nhiên trước đây, một nhóm người bán hàng đã phân chia ranh giới và chỉ định mỗi người hoạt động trong một thành phố.  Những người bán hàng này sẽ đi đến từng nhà trong thành phố và nếu người ta mở cửa tiếp thì sẽ cố gắng bán sản phẩm của họ, hoặc một cái máy hút bụi, một bộ bách khoa từ điển, bộ vét, hoặc bất cứ cái gì khác.

          Còn bây giờ trong thời đại của những siêu thị vĩ đại hoặc mua đồ qua internet, phương thức từng cá nhân đi bán không còn thực dụng nữa.  Một số người còn cho cách ấy đã lỗi thời và không hiệu quả.

          Nhưng đó không phải là đường lối Chúa Giê-su nhìn mọi sự.  Thực ra Người đã sử dụng phương thức “lỗi thời” khi Người sai bảy mươi hai môn đệ đi.  Người có thể chỉ cần chiếu thẳng sứ điệp cứu độ của Người vào tận óc người ta và tránh được tất cả những rắc rối khi sử dụng những con người bình thường.  Trái lại, Người đã tuyển chọn những người lái buôn sành sỏi và các bà vợ của họ để ra đi và đích thân trao sứ điệp ấy cho người khác.  Người đã sai họ đi để trình bày sứ điệp của Người qua hành động và rồi nói cho dân chúng biết rằng Nước Thiên Chúa đã đến gần.

          Chúng ta có thể lấy làm lạ tại sao Chúa Giê-su lại sử dụng những phương tiện kỹ thuật tầm thường như thế để loan báo Tin Mừng.  Chắc chắn Người không chống lại kỹ thuật.  Dĩ nhiên Người có thể sẽ sử dụng những dụng cụ truyền thông của thời đại kỹ thuật cao này nếu chúng đã có mặt vào thời ấy.  Nhưng lại nữa, có thể Người cũng không sử dụng.  Bạn hãy nghĩ đến rất nhiều tin nhắn gửi cho bạn mỗi ngày.  Bạn có chú ý đến một tin nào trong số đó không?  Hay là bạn không thể không chú ý đến một người đang sống, đang thở mà đời sống của họ đã được Chúa Giê-su thay đổi?  Vì thế nên các môn đệ mới thật hữu hiệu.

          Cũng bởi lý do ấy mà Chúa Giê-su đã chỉ định cho bạn làm chứng nhân cho Người.  Bạn có một số tin rất vui để trao lại cho người khác.  Rao giảng Tin Mừng không chỉ có nghĩa là trao lại những sự kiện hoàn toàn đúng.  Nhưng là nói câu chuyện của cá nhân bạn về lòng thương xót và sự hiện diện của Chúa, một câu chuyện chỉ có bạn mời kể lại được.  Vậy bạn đừng lo lắng phải kể lại cho hoàn hảo.  Nếu Chúa muốn sự hoàn hảo thì Người đâu cần tuyển chọn chúng ta là loài người để làm công việc của Người.  Bạn cứ sẵn sàng và để cho Chúa Thánh Thần hoạt động qua bạn.  Nếu bảy mươi hai người đã làm được thì bạn cũng làm được!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thế giới nhỏ bé của con như cánh đồng truyền giáo của Chúa.  Xin ban cho con một trái tim biết cảm thông, để con có thể làm chứng cho tình yêu và ân sủng của Chúa!”