Thứ Tư tuần 28 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 5:18-25

 

Hoa quả của Thần Khí là:  bác ái, hoan lạc, bình an  (Ga-lát 5:22)

 

          Thật rất khó đọc lên danh sách này mà không nhận ra những cách chúng ta thiếu sót.  Nhưng trước khi bạn đấm ngực nhận lỗi, hãy ráng nhìn vào danh sách ấy theo quan điểm của Đấng đã hy sinh mạng sống mình vì yêu thương bạn.  Để làm điều này, hãy thử tưởng tượng tâm hồn bạn là một thửa vườn đầy những loại hoa trái khác nhau, rồi hãy hình dung bạn đang cùng với Chúa Giê-su bước đi qua thửa vườn ấy.

          Khi cùng sánh bước, bạn nhận thấy Chúa Giê-su tỏ ra mỗi lúc một hạnh phúc hơn, và điều này khiến bạn hồi hộp.  Làm sao Người không thấy được những bụi gai nhô ra thật khó coi, những lúc kiêu căng hoặc khó chịu đã chiếm lãnh con người bạn?  Rồi lúc mà bạn đã nói điều không đúng và làm cho người khác phiền lòng thì sao?  Chắc chắn Người có nhìn thấy biến cố ấy xấu xa như đám cỏ dại mọc cao không?

          Nhưng rồi Người dừng lại và bảo bạn là Người rất thích cuộc đi bộ này.  Người bắt đầu cho thấy mọi hoa quả khác nhau ở trên cây, những hoa quả bạn chẳng bao giờ để ý.  Người thấy cách bạn cầm giữ được miệng lưỡi khi bạn toan nguyền rủa một người cùng sở làm.  Người thấy cách bạn giúp đỡ một người hàng xóm và cách bạn phục vụ gia đình bạn.  Nếu bạn nhìn vườn cây này bằng con mắt của Người, bạn sẽ ngạc nhiên làm sao lại có nhiều hoa quả như vậy.

          Phải, có đôi khi Người nhìn thấy cỏ dại hoặc hoa quả không tốt, nhưng Người chẳng có gì là lo lắng cho lắm.  Người bảo bạn:  “Điều này chẳng làm Ta bực mình đâu.  Ta yêu thương con và Ta đang giúp con phát triển mọi hoa quả này cho thật nhiều năm nữa.  Ta đã không ngừng làm việc trong vườn cây của con và Ta thấy mọi cách thức con đón nhận Ta.  Nhờ sức mạnh thập giá của Ta, nhờ ân sủng của Thánh Thần, chỉ còn là vấn đề thời gian để hoa quả thắng vượt cỏ dại thôi.  Giờ đây con cứ tưởng tượng sẽ sinh thêm biết bao hoa quả nữa nếu con dành thêm một chút thì giờ mỗi ngày để ở với Ta”.

 

          “Lạy Chúa, con muốn phó thác cho Thánh Thần của Chúa.  Xin giúp con theo Chúa mỗi ngày để con có thể sinh thêm hoa trái nhờ hoạt động của Chúa trong tâm hồn con”.