Chúa Nhật tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:14-20

 

Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.  (Mác-cô 1:18)

 

          Không ngừng sáng tạo, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta biết và phục vụ Người theo cách thức độc đáo của mỗi cá nhân.  Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta thấy ông Giô-na, một ngôn sứ sợ hãi, trước tiên cưỡng lại lời Chúa kêu gọi nhưng rồi đã tuân theo, kết quả là toàn thể dân thành Ni-ni-vê đã hối cải (Giô-na 3:10).  Rồi trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giê-su kêu gọi các môn đệ bước vào một cuộc mạo hiểm đầy thách đố đối với những mong ước của họ.  Có nhiều khi họ cũng cưỡng lại, nhưng rồi họ đã trở thành những người đầy nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng (Mác-cô 1:16-20).

          Trong cả hai trường hợp, Đấng Tạo dựng toàn năng đã cúi xuống và kêu gọi những con người hữu hạn và yếu đuối hãy theo Người, điều khiến cho họ cảm động tận đáy lòng.  Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều này.  Thực ra chúng ta hãy mong đợi Chúa can thiệp để tạo nên một tình trạng bứt rứt khó chịu nào đó.  Ngôn sứ Giô-na đã bị thách thức hãy vượt qua những gì ông nghĩ là quá khả năng của mình.  Các môn đệ Chúa Giê-su cũng phải phấn đấu lâu dài để hiểu được Người và lời gọi của Người.  Tuy nhiên trong cả hai trường hợp, Thiên Chúa đã đào tạo họ trở thành những tôi tớ đích thực.

          Cha trên trời muốn mỗi người chúng ta hãy là chứng nhân cho Tin Mừng và tôi tớ của vương quốc Người.  Không cần biết chúng ta được giáo dục đến đâu hay nhiệt thành thế nào, lời Chúa gọi vẫn thúc đẩy chúng ta tiến xa hơn.  Lời gọi ấy có thể không ngoạn mục như đối với các môn đệ hoặc ông Giô-na.  Nó có thể xảy ra qua nhiều tháng năm.  Nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra.  Từng tư tưởng của chúng ta sẽ bị thách thức.  Từng ý nghĩ của chúng ta sẽ thay đổi cho phù hợp với ý nghĩ của Chúa Giê-su.

          Diễn trình biến đổi này tuy không luôn luôn thích thú, nhưng chắc chắn có hiệu quả!  Nếu chúng ta cứ hết sức trung thành với những điều nhỏ nhặt Chúa muốn chúng ta làm mỗi ngày, thì chúng ta sẽ được thay đổi dần dần. Chúa sẽ đào tạo chúng ta thành những môn đệ có khả năng làm cho thế giới này biến đổi, giống như các Tông Đồ và các ngôn sứ đã làm.  Điều Chúa tìm kiếm, đó là những tâm hồn khiêm nhường và cởi mở.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã gọi con làm môn đệ Chúa.  Vui mừng và biết là đời sống con sẽ được thay đổi, con chấp nhận lời gọi của Chúa.  Con tin rằng Chúa sẽ ở với con”.