Thứ Sáu tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:26-34

 

Đất tự động sinh hoa kết quả.  (Mác-cô 4:28)

 

          Nếu có lần nào bạn đã gieo một hạt giống ngoài vườn hoặc trong một chậu nhỏ ở trong nhà, có lẽ bạn nhớ lúc hạt giống nảy mầm và chồi lên khỏi mặt đất.  Nếu bạn nhìn thửa ruộng của một nông gia, ngày nào đó hình như là một mảnh đất màu nâu, rồi ngày hôm sau đã đầy những cây nhỏ li ti.  Không ai biết được chính xác việc ấy xảy ra lúc nào, còn nông gia thì thắc mắc liệu tất cả hạt giống có nảy mầm hết không.  Nhưng hễ có hơi ấm và độ ẩm của đất thì các hạt giống kia sẽ mọc lên cả!

          Chúa Giê-su nói việc rao giảng Tin Mừng rất giống với việc nhìn xem một khu vườn.  Việc của chúng ta là gieo hạt, đừng lo lắng gì khi nào chúng sẽ nẩy mầm.  Chúng ta không biết được bao nhiêu người sẽ phản ứng lại chứng từ của chúng ta.  Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng không có hạt giống nào sẽ trở nên vô tích sự!  Chúa còn bảo đảm rằng lời Người sẽ ra đi và hoàn thành mục đích Người sai lời ấy đi thực hiện (I-sai-a 55:11).

          Chúng ta không nắm vững được mầu nhiệm việc trở lại.  Một khi chúng ta gieo hạt giống lời Chúa, bất kể chúng ta muốn hối thúc thế nào đi nữa thì công việc tiếp theo vẫn là của Chúa!  Việc trở lại không tùy thuộc vào khả năng của chúng ta khi kể một câu chuyện hay hoặc đưa ra một chứng từ tốt.  Nó tùy thuộc vào mầu nhiệm của mặc khải Thiên Chúa nơi thâm sâu tâm hồn mỗi người.  Theo cùng một cách khi Chúa Giê-su kể dụ ngôn, Người biết rằng người nghe mỗi người nghe một cách và đáp lại cũng khác nhau, cũng vậy, chúng ta biết rằng tình yêu, phục vụ và chứng từ của chúng ta đối với người khác sẽ có những đáp lại khác biệt nhau. Nhưng ngay cả khi chúng ta không thấy được hạt giống lớn lên, thì Chúa Giê-su cũng bảo đảm với chúng ta rằng công việc gieo hạt chúng ta đã làm chắc chắn sẽ mang lại kết quả.

          Vậy chúng ta phải làm gì?  Cứ tiếp tục gieo hạt!  Cứ tiếp tục tìm những cơ hội để chia sẻ công trình của Chúa thực hiện trong đời sống của bạn!  Cứ tiếp tục dấn thân, để cho đời bạn kể lại câu chuyện Chúa Giê-su.  Rồi cứ tin rằng Chúa sẽ chăm sóc những hạt giống ấy và làm cho chúng lớn lên, sinh hoa trái cho vương quốc Người!

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã hoạt động trong đời sống con!  Con cảm tạ Chúa đã làm cho hạt giống đức tin nảy mầm và lớn lên trong con, đem con trở về với Chúa.  Giờ đây xin Chúa dạy con biết gieo cùng những hạt giống ấy vào cuộc đời người khác, để Chúa lôi kéo họ đến gần Chúa”.