Thứ Hai tuần 31 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 131

 

Lạy Chúa, lòng con chẳng dám tự cao.  (Thánh Vịnh 131:1)

 

          Lạy Chúa, quả thực nhiều khi con đã kiêu căng tự phụ.  Cho mình là quan trọng, khinh miệt người khác, thậm chí ghê tởm người khác nữa, tất cả những điều ấy rò rỉ từ nơi con khi này khi khác.  Nhưng con biết rằng tự thâm tâm con vẫn muốn làm người theo như mẫu người Chúa đã muốn.

          Lạy Cha, mẫu người ấy thật là tuyệt vời, vì qua đó hình ảnh Cha chiếu tỏa rõ ràng.  Xin Cha giải thoát con để con được trở nên mẫu người ấy.  Xin Cha tha thứ cho con vì con cứ muốn làm một con người không theo như Cha đã muốn.  Xin Cha nhắc nhở con về những ân huệ Cha đã ban cho con và cho con thấy con phải bắt đầu sử dụng chúng như thế nào để làm đẹp lòng Cha.

          Đường cao vọng chẳng đời nào bước,

việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. 

Lạy Cha, con muốn để tất cả những việc diệu kỳ lại cho Cha.  Con chỉ muốn được sự bình an, thế là đủ cho con rồi.  Xin Cha dắt con đi trong bình an, xin giải thoát con khỏi bất mãn vì cứ muốn nghĩ rằng mình phải hiểu biết nhiều thêm nữa, tìm tòi thêm nữa và làm nhiều hơn nữa thì mới làm đẹp lòng Cha.  Con sẽ sung sướng nhận được những gì Cha ban cho con khi con cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và qua Giáo Hội của Cha.  Đã đủ cho con khi được biết ơn bình an của Cha, được mỉm cười trước sự tốt lành của Cha.

          Hồn con, con vẫn trước sau

giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Con là ai, điều ấy là đủ tốt rồi! Lạy Cha, con tin Thánh Thần của Cha sẽ tỏ cho con thấy những gì cần phải thay đổi và những gì không.  Sau đó con muốn bằng lòng với sự kiện con là ai, Cha đã dựng nên con như thế nào và Cha đã đặt con ở chỗ nào.  Con muốn chỉ được ngồi yên trong vòng tay Cha, an tâm, vững lòng, tin vào sự che chở của Cha.  Là đủ cho con khi được thoải mái trong sự hiện diện của Cha, như một em bé nép mình trong lòng mẹ, nghỉ ngơi trong sự bảo đảm của tình yêu không hề vơi của Cha.

          Lạy Chúa, con biết rằng Chúa sẽ nói với con những gì con nghĩ về chính mình.  Con biết Chúa sẽ nói với con Chúa yêu thương con như thế nào.  Con tín thác Chúa.  Con tin rằng Chúa sẽ nói với tâm hồn con, cho nên con sẽ thinh lặng ngay bây giờ để lắng nghe tiếng Chúa.  Xin Chúa hãy làm dậy lên những ước ao Chúa đã đặt trong con từ thủa ban đầu.  Xin cũng làm sống lên ước ao lớn lao hơn, là được trở nên con người Chúa muốn tạo dựng.

 

          “Lạy Cha, con vui lòng ngồi yên lặng với Cha.  Chỉ ở với Cha, chỉ vui với sự hiện diện của Cha, thế là đủ.  Nơi Cha, con đã tìm được sự bình an!”