Thứ Ba tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:7-10

 

Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng.  (Lu-ca 17:10)

 

          Thoạt nghe, những lời Chúa Giê-su nói với các môn đệ có vẻ như gay gắt.  Chủ yếu là Người bảo họ rằng nếu chỉ làm những điều mình được dạy phải làm thôi thì chưa đủ.  Có phải Người muốn họ phải quần quật làm hơn cả nô lệ hay không?  Có phải Người bảo họ nếu họ làm hơn thì họ mới là những đầy tớ “hữu ích” khiến Ngươi vui lòng không?  Không phải thế đâu.  Chúng ta không mua được tình yêu Thiên Chúa.  Nhưng đó là một quà tặng Chúa ban cho chúng ta, là những kẻ hữu dụng cũng như vô dụng!

          Dụ ngôn của Chúa Giê-su soi sáng để chúng ta nhận ra loại người môn đệ mà Người kêu gọi chúng ta, chứ không phải số lượng công việc Người đòi chúng ta làm.  Chúng ta có thể đáp lại lời gọi giống như những tên nô lệ hoặc giống như những bạn hữu của Người.  Và nếu chúng ta có thắc mắc không biết cách nào tốt nhất, thì Kinh Thánh cho chúng ta câu trả lời rõ ràng:  trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su bảo môn đệ rằng Người gọi họ là bạn hữu chứ không phải nô lệ (Gio-an 15:15).

          Với chúng ta, rất có thể đang làm việc cho Chúa mà thực sự chẳng bao giờ biết Người.  Với một chút quyết tâm, chúng ta có thể đảm trách mọi thứ dự án dành cho giáo xứ hoặc cho người nghèo, với ý thức là bổn phận hoặc là ao ước bảo đảm cho mình một chỗ trên trời.  Nhưng điều này vẫn không phải là điều Chúa Giê-su mong đợi.  Người muốn có một quan hệ yêu thương với chúng ta, chứ không phải vì sợ hay vì bổn phận bó buộc.  Nếu chúng ta nghĩ mình giống như nô lệ ràng buộc với bổn phận, thì chúng ta không hiểu được tất cả lý do tại sao Chúa đã tạo dựng chúng ta:  đó là được kết hiệp với Người trong tình yêu.

          Dĩ nhiên, có những việc chúng ta phải làm với tính cách là môn đệ Chúa.  Có những mệnh lệnh chúng ta phải tuân giữ và những hướng dẫn chúng ta phải theo.  Nhưng động lực khiến chúng ta làm tất cả những điều này phải là làm chỉ vì chúng ta yêu mến Chúa Giê-su, những điều như hướng lòng về Chúa mỗi ngày và chia sẻ tình yêu của Người với mọi người chung quanh, nhất là những kẻ bé mọn.

          Vậy làm sao bạn có thể trở nên một đầy tớ hữu dụng của Chúa ngày hôm nay?  Có lẽ cách tốt nhất bắt đầu là hãy cầu xin Chúa Thánh Thần làm cho tâm hồn bạn được đầy tràn tình yêu của Chúa.  Hãy để cho tình yêu này làm sống dậy nơi bạn lòng yêu mến Chúa sâu xa hơn, một tình yêu và ước muốn sâu xa mong được phụng sự Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban cho con được chia sẻ vào sự sống của Chúa.  Giờ đây con tự nguyện dâng lại cho Chúa sự sống của con”.