Chúa Nhật tuần 33 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 13:24-32

 

Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được.  (Mác-cô 13:32)

 

          Chúng ta thử làm một bài tập.  Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi tổng quát:  Bạn có những mục đích nào cho đời bạn?  Câu hỏi thứ hai hơi chuyên biệt một chút:  Mục đích của bạn cho năm năm tới đây là gì?  Câu hỏi thứ ba còn chuyên biệt hơn:  Đâu là những mục đích của bạn cho năm tới?  Bạn hãy dành ít phút viết xuống câu trả lời.

          Bây giờ là câu hỏi cuối cùng:  Hãy tưởng tượng Chúa Giê-su sẽ trở lại ngày mai.  Những câu trả lời cho ba câu hỏi trước đây khác nhau như thế nào?      Khi một thầy hỏi thánh Phan-xi-cô ngài sẽ làm gì trong tình huống Chúa trở lại, thì Phan-xi-cô lúc ấy đang làm vườn trả lời:  “Tôi cứ tiếp tục cuốc vườn”.

          Còn bạn thì sao?  Liệu bạn có tiếp tục công việc bạn đang làm không?  Hầu hết chúng ta đều có những thay đổi vào phút chót.  Người ta có lẽ sẽ xếp hàng trước tòa giải tội chắc phải ra tới cửa nhà thờ rồi xuống tới phố mấy cây số.  Các giáo xứ địa phương có lẽ hết luôn cả bánh lễ vì người đến dự Thánh lễ cuối cùng quá đông.  Các đường giây điện thoại chắc là kẹt cứng vì người ta gọi bảo gia đình và bạn bè hãy cố gắng sửa đổi lại đời sống.  Thế còn lời kêu gọi giúp đỡ kẻ nghèo thì sao?  Chẳng cần phải tích trữ lương thực nữa, chúng ta hy vọng người ta sẽ tình nguyện cho đi nhiều hơn cho những ai đói khát, giống như một bữa cuối cùng cho người nghèo.

          Nhưng đây mới là điều ngoạn mục nhất.  Chúa Giê-su bảo chúng ta rằng không ai biết được tận thế đến lúc nào, kể cả Người cũng không biết!  Vậy phương thức tốt nhất của chúng ta là hãy sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng của chúng ta.  Chúng ta phải cố hết sức luôn bình an với Chúa và với người chung quanh.  Chúng ta cũng phải chắc chắn chăm sóc cho những người thiếu thốn sống giữa chúng ta.  Rồi bất cứ lúc nào Chúa Giê-su trở lại, chúng ta cũng sẽ vượt qua được bài tập nói trên dễ dàng.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết mở mắt tìm kiếm sự hiện diện của Chúa và giữ tâm hồn con hướng đến Chúa.  Lạy Chúa, con muốn sẵn sàng đón tiếp Chúa khi Chúa trở lại trong vinh quang!”