Thứ Ba tuần 33 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 3:1-6,14-22

 

Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.  (Khải Huyền 3:20)

 

          Thế nào nếu chúng ta cứ suy nghĩ giản dị thôi?  Trong bức thư gửi cho tín hữu Lao-đi-xê, Chúa Giê-su nói:  “Nầy Ta đứng trước cửa và gõ” (Khải Huyền 3:20).  Rồi Người khích lệ họ chẳng phải làm gì cả, chỉ cần mở cửa cho Người vào.  Điều ấy còn dễ hơn lời gọi làm môn đệ hoặc lời gọi đi truyền giáo rất nhiều.  Không có hy sinh thực sự, cũng chẳng phải chết đi con người mình.  Tại sao thế?  Bởi vì Chúa Giê-su muốn ở với họ.  Tất cả những điều gì khác đến lúc thì sẽ tới, còn bây giờ chỉ cần mở cửa thôi.

          Đôi khi chúng ta có thể hơi bối rối không biết làm sao đến với Chúa Giê-su.  Chúng ta nghĩ mình phải thật thanh sạch trước khi Người có thể nói với chúng ta và Người một mình “dùng bữa” với chúng ta!  Chúng ta nghĩ mình cần phải gần như hoàn hảo hết sức có thể nếu muốn sống mối tương quan với Người.  Nhưng vấn đề là chúng ta tự bản chất đã là bất toàn rồi.  Nếu đó là những lối suy nghĩ của chúng ta thì chúng ta hãy đến gặp ông Da-kêu!

          Ngày nay ông Da-kêu được người ta biết đến nhiều nhất là vì khổ người thấp bé của ông.  Nhưng trong thời ông, có lẽ dân chúng biết đến ông là vì tiếng tăm của ông – một tiếng tăm chẳng có gì trong sạch cả!  Là một nhân viên thu thuế làm việc cho người Rô-ma, ông bị coi như kẻ gian lận tiền bạc của đồng bào Do-thái.  Nhưng điều ấy chẳng quan trọng đối với Chúa Giê-su.  Người đi thẳng tới gặp ông Da-kêu và còn mở lời muốn ở lại nhà ông để dùng bữa.  Ông Da-kêu không những vui mừng nhận lời của Chúa, mà ông còn cảm động đến độ tự nguyện cho đi một nửa tiền bạc của ông và sửa sai lại những lầm lỗi.  Chúa Giê-su đã gõ cửa, ông Da-kêu đã mở cửa và họ dùng bữa với nhau, lại còn mở thêm đường cho những người khác nữa!

          Bạn có tin được không, Chúa Giê-su muốn dùng bữa với bạn.  Người đang gõ cửa tâm hồn bạn.  Người muốn bạn biết rằng lòng thương xót và ân sủng của Ngài còn lớn lao hơn tội lỗi của bạn rất nhiều.  Vậy bạn hãy bước tới và mở cửa cho Người hôm nay đi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin, xin giúp đỡ lòng tin yếu kém của con!  Con biết con không xứng đáng, nhưng con tin Chúa sẽ chữa lành con.  Hôm nay xin Chúa ngự đến tâm hồn con.  Con muốn chia sẻ đời con với Chúa”.