Thứ Bảy tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 20:27-40

 

Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai?  (Lu-ca 20:33)

 

          Trong nỗ lực muốn hạ uy tín giáo lý của Chúa Giê-su về sự sống lại, những người phái Sa-đu-kêu đưa ra một câu chuyện hài khiến cho trên thiên đàng cũng giống như là ở dưới đất vậy.  Nhưng Chúa Giê-su đã làm sáng tỏ rằng điều ấy không giống như vậy đâu.  Đấy không phải là vấn đề số lượng điều tốt lành chúng ta sẽ cảm nghiệm được, nhưng là phẩm chất, thể loại điểu tốt lành chúng ta sẽ được thừa hưởng.

          Bạn hãy nghĩ về Thánh lễ.  Bề ngoài Thánh lễ gồm những hành động chúng ta rất quen thuộc:  các lời nguyện và bài ca, đứng, ngồi và quỳ.  Nhưng đồng thời phụng vụ cũng trình bày cho chúng ta một viễn tượng lớn lao hơn về một thực tại vĩ đại hơn nhiều.  Phụng vụ cho chúng ta thấy một bàn tiệc với phẩm chất khác hẳn với bất cứ bữa tiệc nào chúng ta đã dự.  Bởi vì trong Thánh lễ, trời và đất chạm nhau, rồi Chúa hiến thân mình cho chúng ta như bánh và rượu của chúng ta.  Vì Thánh lễ là một bí tích, cho nên những hành động quen thuộc được tràn đầy ân sủng giúp chúng ta tiếp xúc với chính Chúa!

          Giờ đây bạn hãy nghĩ về giờ cầu nguyện riêng của bạn.  Có thể bạn quan tâm đến việc chiến thắng một cơn cám dỗ, nhưng có lẽ Chúa lại muốn bạn hãy dẹp những lo lắng này lại một thời gian để Người có thể hành động trên một điều gì đó sâu xa hơn – và còn giải thoát bạn hơn thế nữa!  Cũng thế, những lời cầu xin của bạn có thể bị giới hạn bởi một chân trời quá thấp, nhưng Chúa có thể bảo bạn phải thả lưới ra xa hơn, có lẽ hãy cầu nguyện cho việc chấm dứt nạn phá thai hoặc cho những nạn nhân chiến tranh tại Afghanistan.  Mở rộng cái nhìn như thế cũng là một cách Chúa muốn giúp chúng ta tiến lên trời.  Người muốn ban cho chúng ta một lối suy nghĩ mới, vừa sâu xa vừa rộng rãi.

          Cách tốt nhất để tránh hạn chế hoạt động của Chúa Thánh Thần là hãy chắc chắn rằng bạn đang dành một phần việc cầu nguyện để lắng nghe Người.  Dừng dùng hết thì giờ để nói với Chúa, bất kể là ý của bạn cao thượng cỡ nào.  Nhưng hãy hết sức cố gắng ngồi thinh lặng trong sự hiện diện của Người.  Nếu bạn để cho Người nói, bạn sẽ thấy tâm hồn và trí khôn mở rộng dần dần!

 

          “Lạy Cha, con biết thiên đàng còn vượt xa trí tưởng tượng giới hạn của con.  Xin Cha hãy đến và mở rộng nhãn quan của con mỗi ngày thêm một chút, để con có thể cộng tác với ân sủng vô biên, bất ngờ và tuyệt vời của Chúa!”