Chúa Nhật lễ Chúa Ki-tô Vua

Suy niệm Gio-an 18:33-37

 

Ông có phải là vua dân Do-thái không?  (Gio-an 18:33)

 

          Để mừng lễ trọng này, chúng ta hãy dành chút thì giờ để tìm hiểu ý nghĩa Chúa Giê-su là Vua muôn loài.

          Các vị ngôn sứ đã nói về một vị vua sẽ cai trị dân Thiên Chúa trong đức khôn ngoan (Giê-rê-mi-a 23:5-6).  Các ngài nói về một vị vua “sẽ ngự trị trên ngai và nắm quyền thống trị” (Da-ca-ri-a 6:13).  Các ngài nói về một “trẻ thơ gánh vác quyền bính trên vai” (I-sai-a 9:5).

          Rồi khi thời gian viên mãn, một Vua trên trời đã sinh ra và sống giữa chúng ta.  Thiên sứ nói với Ma-ri-a, Mẹ Người:  “Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người” (Lu-ca 1:32).  Khi Vua này tiến vào Giê-ru-sa-lem thì dân chúng hô to lên:  “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa” (19:38).

          Vương quyền của Chúa Giê-su thật cao cả đến ngay cả những kẻ không tin như Phi-la-tô cũng phải công bố sự thật này.  Ông kêu to lên giữa vụ xử Chúa Giê-su:  “Đây là vua các người!” (Gio-an 19:14).  Rồi khi Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết, Người dạy cho các môn đệ biết về “nước Thiên Chúa” (Công Vụ Tông Đồ 1:3).  Và trong ngày lễ Hiện Xuống, ông Phê-rô loan báo là Chúa Giê-su giờ đây đã sống lại và được “Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên” (2:33).

          Chúa Giê-su là Vua trên mọi thụ tạo – còn chúng ta là công dân của Nước Người.  Như thánh Phao-lô nói, Thiên Chúa Cha “đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái” (Cô-lô-xê 1:13).  Sau hết, trong thị kiến về ngày tận thế, thánh Gio-an đã thấy Chúa Giê-su từ trời đến, Người là “Chúa các chúa, Vua các vua” vì Người sẽ chiến thắng mọi kẻ thù của chúng ta và đem chúng ta vào thành Giê-ru-sa-lem mới (Khải Huyền 17:14).

          Đó là Vua chúng ta.  Đó là Đấng sẽ trở lại và mời gọi mỗi người chúng ta:  “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa” (Mát-thêu 25:34).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, chúng con tuyên xưng Chúa là Vua muôn loài”.