Thứ Ba tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:5-11      

 

Đừng sợ hãi.  (Lu-ca 21:9)

 

          Thời này qua thời khác kể từ khi Chúa Giê-su đến trần gian, những tiên đoán về ngày tận thế đã lôi cuốn sự chú ý của quần chúng, cũng như ngay cả hiện nay đang lan tràn trên những phương tiện truyền thông.  Nhưng thậm chí hai ngàn năm trước đây, dân chúng đã hỏi Chúa Giê-su cùng một sự kiện ấy:  Khi nào là ngày tận thế?  Làm sao chúng tôi biết tận thế sắp xảy ra?

          Câu trả lời của Chúa Giê-su là điều chúng ta hết thảy phải thuộc nằm lòng:  “Đừng sợ hãi” (Lu-ca 21:9).  Lời của Người cũng vang vọng sự trấn an đầy yên ủi mà Người đã đem lại khi dạy các môn đệ:  “Lòng anh em đừng xao xuyến” và “Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Gio-an 14:1; Lu-ca 12:32).

          Trong mọi tình huống, khi đối diện với mọi lo âu, Chúa Giê-su đem an ủi đến cho dân Người.  Người bảo chúng ta:  “Anh em đừng lo, Cha Thầy kiểm soát mọi sự”.  Năm Phụng vụ của Giáo Hội cũng kết thúc với những lời an ủi như vậy:  “Đừng sợ hãi”.  Bạn có thể gặp những điều khó khăn, bạn có thể nghe thấy những tin tức đáng sợ, nhưng đừng sợ.  Phải, đừng sợ, nếu tất cả chúng ta bước vào Mùa Vọng, bước vào năm mới của Giáo Hội, mà nắm chắc lời đơn giản này, là:  Tôi sẽ không sợ hãi!

          Kinh Thánh nói rõ ràng là “Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát” (Rô-ma 10:13).  Hễ ai hướng về Chúa sẽ tìm thấy sự giúp đỡ trong những cơn thiếu thốn.  Chúng ta được yêu thương bởi Đấng vừa là Mục Tử của chúng ta, vừa là Đấng Bảo vệ chúng ta.  Nhờ Chúa Thánh Thần, Người đã tuôn đổ tình yêu của Người vào trong tâm hồn chúng ta.  Thiên Chúa Cha phán dạy chúng ta:  Đừng hãi sợ, vì “Ta là khiên thuẫn của ngươi” (Sáng Thế 15:1).  Đừng hãi sợ, vì Ta ở với ngươi và sẽ nâng đỡ ngươi.  Ta là sức mạnh của ngươi, trong mọi tình huống.  Vậy bạn hãy tin tưởng và mạnh dạn tuyên bố:  Tôi sẽ không hãi sợ!

          Hãy giống như một em nhỏ tin tưởng rằng Cha và Mẹ đã bao bọc hết, bất cứ xảy ra điều gì.  Chúa Giê-su đang trở lại.  Còn thế giới đang đi tới hồi kết thúc.           Chiến tranh, động đất, đói kém và ôn dịch sẽ xảy ra.  Bạn sẽ biết tất cả những gì bạn cần phải biết khi thời gian đến.  Nhưng trong khi ấy, đừng lo lắng, đừng hãi sợ.  Rồi sự bình an của bạn sẽ nói cho người khác biết chân lý.  Sự bình an ấy sẽ biểu dương sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta.  Hãy lấy điều này làm sứ điệp của chúng ta trong mùa Vọng này, lễ Giáng Sinh này và Năm Mới sắp tới.

 

          “Lạy Cha, xin ấp ủ con trong tình yêu của Cha hôm nay, xin bao bọc con trong bình an của Cha.  Con xin dâng Cha nỗi sợ hãi và lo âu của con, chỉ xin Cha nắm lấy tay con trong bàn tay Cha”.