Thứ Bảy tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:34-36

 

Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề.  (Lu-ca 21:34)

 

          Đâu là phương thức bạn chữa trị khi thấy lòng mình nặng nề?  Có lẽ bạn sẽ bỏ qua một bên mọi bổn phận và ngủ một giấc cho thật khỏe để lấy thêm năng lực mà miệt mài với công việc sau khi thức dậy.  Có lẽ bạn sẽ uống thêm một ly cà phê nữa rồi vận động tay chân hoặc chạy một vòng quanh dãy phố nhà mình.  Có lẽ bạn sẽ nhìn thật lâu vào một cái gì đó khiến cho bạn phải chóng mặt.  Cuối cùng có lẽ bạn điều chỉnh lại thời khóa biểu để có thể ngủ lâu hơn vào ban đêm, làm như bạn có thể giải tỏa được một số những nhàm chán của công việc.

          Những điều này là những phương thức, những giải quyết theo luận lý, và chúng có thể hữu hiệu để đối phó với những nặng nề của cuộc sống hằng ngày.  Nhưng sự nặng nề thiêng liêng đòi hỏi một điều còn hơn cả luận lý nữa.  Thực vậy, tác giả bài đọc thứ nhất hôm nay sử dụng nước như một hình ảnh mạnh mẽ nói lên sức mạnh của Thiên Chúa để tăng thêm nghị lực và dưỡng nuôi chúng ta.  “Rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên” (Khải Huyền 22:1).

          Có nhiều động cơ có thể đưa tới sự nặng nề thiêng liêng, và Chúa Giê-su đưa ra hai điều ở hai cực đối nghịch nhau.  Một là “chè chén say sưa”, là cách tự khoan dung làm cho chúng ta thành kẻ điếc, không muốn nghe tiếng Chúa kêu gọi hãy cởi bỏ tội lỗi để mặc lấy sự sống mới của Chúa Ki-tô.  Còn động cơ kia là “lo lắng sự đời”.  Điều này đi cùng với khuynh hướng muốn trở thành siêu trách nhiệm, như vậy chúng ta sẽ bị đè bẹp dưới sức nặng của những lo âu đi theo mọi trách nhiệm của chúng ta.  Khuynh hướng này nghe có vẻ cao đẹp lắm, nhưng nó lại có thể làm cho chúng ta quên rằng những gì chúng ta có và chúng ta là, đều đến với chúng ta như những ân huệ quý giá do Cha trên trời ban cho.

          Vậy đâu là câu trả lời?  Hãy uống no đầy nước sông ban sự sống.  Nếu bạn đang muốn tăng thêm nghị lực để chiến đấu diệt tan sự nặng nề thiêng liêng thì hãy uống trong khi cầu nguyện.  Bạn hãy gạt bỏ mọi cảm giác đều đều nhàm chán đã len lỏi vào đời sống cầu nguyện của bạn.  Hãy thay đổi thói quen.  Thay vì ngồi và suy niệm, bạn hãy đứng lên và hát.  Bạn hãy đọc đi đọc lại kinh Tin Kính cho đến khi nào cảm thấy những lời ấy trở nên sống động.  Bạn hãy dành một giờ cầu nguyện trong tuần để không làm gì cả ngoài việc kể ra những đặc tính của Chúa và ngợi khen Người về từng điểm một.  Bạn hãy làm bất cứ điều gì thúc đẩy bạn bước vào sự hiện diện của Chúa, và hãy để Người bồi dưỡng bạn và đổi mới năng lực của bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, khi con lo phiền, xin Chúa làm cho con được tươi mát trong dòng nước ban sự sống của Chúa”.