Chúa Nhật tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:21-28

 

Câm đi!  (Mác-cô 1:25)

 

          Bài Tin Mừng hôm nay cảnh giác chúng ta hãy coi chừng vì các thần dữ luôn tìm cách cám dỗ và làm chúng ta sợ hãi.  Lời cảnh giác này cũng vẫn khẩn thiết hôm nay khi thế giới đã không còn nhìn nhận thực tại của các tà thần nữa.

          Tà thần luôn rảo quanh tìm mồi.  Chúng thì thầm những lời dối trá và nửa tin nửa ngờ vào tai chúng ta và cố gắng làm cho chúng ta phải bối rối.  Chúng ráng thúc giục chúng ta làm những điều mình biết là sai trái, cả những điều chúng ta không muốn làm.  Hết thảy chúng ta đều đã nhiều lần cảm nhận ảnh hưởng của chúng.  Chúng ta biết chúng cố gây nên chia rẽ, làm chúng ta sợ hãi, làm chúng ta thất vọng về chính mình, nói dối, lèo lái người ta hoặc khiến người ta nghi ngờ tình yêu Thiên Chúa.

          Phải, chúng ta có ý chí tự do.  Đúng, chúng ta quyết định những chọn lựa cuối cùng cho cuộc sống mình.  Nhưng những chọn lựa này chẳng khi nào đơn độc cả.  Những chọn lựa ấy luôn luôn bị ảnh hưởng do những người chung quanh chúng ta, do truyền thông báo chí, do Chúa Thánh Thần, do Xa-tan nữa.

          Tất cả những điều này có vẻ làm chúng ta lo lắng, nhưng đừng sợ.  Chúa Giê-su đã chiến thắng thần dữ qua bài Tin Mừng hôm nay, rồi trên thập giá Người đã chiến thắng chúng hết thảy.  Chúng ta chỉ cần thức tỉnh hơn đối với những gì đang đến trong đầu óc mình, nhất là tỉnh thức hơn trước những chiến thuật của ma quỷ.

          Một điều khác chúng ta có thể làm, đó là mỗi ngày hãy bắt đầu bằng việc cầu nguyện xin ơn che chở khỏi các tà thần.  Chúng ta chỉ cần nói lên những lời Chúa Giê-su đã dạy chúng ta:  “Lạy Cha, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.

          Cuối cùng, chúng ta phải tin vào sức mạnh của danh thánh Giê-su.  Kinh Thánh bảo chúng ta rằng thánh Phao-lô khi đối diện với tà thần đang ám vào một cô đầy tớ, ngài đã ra lệnh:  “Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi người này!”  Tà thần lập tức ra khỏi cô ấy (Công Vụ Tông Đồ 16:18).  Cũng vậy, chúng ta cần phải kêu cầu danh Chúa Giê-su trong ngày, nhất là khi chúng ta cảm thấy mình đang bị cám dỗ hoặc sợ hãi.

 

          “Nhân danh Chúa Giê-su, tôi truyền cho mọi quỷ dữ phải im lặng và ra khỏi tôi cũng như mọi người trong gia đình tôi.  Lạy Chúa, xin Chúa giải thoát chúng con khỏi mọi dối trá của ma quỷ và xin giúp chúng con biết tỉnh thức hơn”.