Thứ Bảy tuần 4 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 3:4-13

 

Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe.  (1 Vua 3:9)

 

          Nếu có một vị thần bỗng hiện ra và cho bạn ba điều ước, bạn sẽ xin điều gì?  Một chương mục tiết kiệm lớn hơn?  Một công việc khá hơn?  Một chiếc xe mới?  Đấy là những thứ Thiên Chúa đã hứa ban cho vua Sa-lô-môn.  Nhưng nhà vua đã xin điều gì?  Là sự khôn ngoan, trên mọi sự!  Dĩ nhiên, vua Sa-lô-môn cũng giàu có, nên chắc ông cũng không chọn lựa sai.

          Bắt đầu triều đại Sa-lô-môn đầy hứa hẹn, chúng ta biết ít năm sau khi vua xây Đền Thờ và lấy nhiều vợ cũng như trở nên giàu có, tâm hồn ông đã ngả theo các thần ngoại (1 Vua 11:4).  Ông bắt đầu thờ phượng tà thần, rồi còn để cho dân Ít-ra-en, một dân được Chúa tuyển chọn, chung chạ với các dân ngoại giáo chung quanh.  Dường như Sa-lô-môn không còn nhìn thấy Chúa và không còn tìm kiếm sự khôn ngoan mà ông đã hăm hở ước ao vào những năm đầu nữa.

          Có lẽ Chúa Giê-su đã nghĩ đến câu chuyện này trong bài Tin Mừng hôm nay khi Người đưa các môn đệ đi xa để “nghỉ ngơi một chút” sau chuyến truyền giáo đầu tiên (Mác-cô 6:31).  Mười hai Tông Đồ đã rất phấn khích khi các ông thấy ma quỷ phải phục tùng mình.  Chúa Giê-su biết nếu để họ ra đi thêm một chuyến truyền giáo nữa mà trước hết không ở lại với Người, chắc họ sẽ quỵ ngã hoặc kiệt quệ giữa đường mất.  Người muốn giúp họ tránh rơi vào cùng một cái bẫy vua Sa-lô-môn đã lăn xuống đó khi nhà vua đi quá xa mà không tìm lại đức khôn ngoan từ nơi Thiên Chúa. 

          Bạn hãy rút bài học từ câu chuyện vua Sa-lô-môn!  Mỗi ngày, bạn hãy tìm “một nơi vắng vẻ” để tĩnh tâm một chút.  Bạn hãy ngồi với Chúa Giê-su và để Người nói cho bạn nghe sự khôn ngoan của Người cần cho đời bạn.  Việc lắng nghe ấy có thể là ở nơi nào đó yên lặng trong nhà bạn, hoặc một cái ghế công viên bên bờ hồ, hoặc tốt hơn nữa là trong nhà thờ trước Mình Thánh Chúa.  Ở đâu đi nữa, bạn cũng hãy cố gắng dẹp đi mọi chia trí, lo lắng và xáo trộn trong ngày.  Bạn hãy đọc một đoạn Kinh Thánh, hoặc đọc một ít kinh quen thuộc, hoặc chỉ ngồi yên lặng trước mặt Chúa.  Tuy nhiên chính bạn chọn dành thì giờ cho Chúa, nên bạn hãy biết là Chúa rất cảm động về sự chọn lựa của bạn, và Người sẽ ân thưởng cho bạn những ý tưởng mới, sức mạnh mới để tiếp tục hành trình và sự bình an sâu xa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn ra đi với Chúa một lúc.  Xin Chúa cho con được bồi dưỡng, xin đổi mới con và cho con được mạnh mẽ.  Rồi xin Chúa hãy sai con đi để xây dựng nước Chúa”.