Thứ Bảy tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 8:1-10

 

Thầy chạnh lòng thương dân chúng.  (Mác-cô 8:2)

 

          Có quá nhiều điều khiến chúng ta cảm động.  Đứa con nhỏ của một người bạn đã chết.  Một người hàng xóm phấn đấu với cơn bệnh hiểm nghèo.  Một cặp vợ chồng tôi vẫn ngưỡng mộ đang nộp đơn ly dị.  Tin tức hằng ngày đem lại cho chúng ta hình ảnh đói khát, những tội ác tàn bạo, những cuộc chiến tranh tưởng không bao giờ chấm dứt, và những tai họa lớn về thời tiết.  Chúng ta không biết làm gì hơn là cảm thấy tội nghiệp cho những người đang chịu cảnh như vậy.

          Nhưng Chúa Giê-su không ngừng lại mức cảm thông mà thôi.  Người không chỉ cảm thấy buồn về những gì đang xảy ra và lắc đầu tuyệt vọng.  Thí dụ bạn hãy lấy bài đọc Tin Mừng hôm nay.  Chúa Giê-su cẩn thận phân tích hoàn cảnh.  Dân chúng đã đến nghe Người giảng tại nơi hoang vắng ba ngày rồi, và giờ đây họ đã hết lương thực mang theo.  Họ sẽ chẳng còn sức để về nhà nữa.

          Tiếp đến Chúa kiểm tra nguồn lương thực của các môn đệ.  Họ có được bảy ổ bánh nhỏ và ít cá.  Rõ ràng ngần ấy không đủ, nhưng Người rất hài lòng khi các môn đệ mang đến để Người tùy nghi sử dụng.  Người tiến hành một thể thức có trật tự, bảo dân chúng ngồi xuống.  Giữa bầu khí thinh lặng bao trùm đám đông, Người đưa những tấm bánh nhỏ lên cao để cảm tạ Thiên Chúa.  Rồi Người bảo các môn đệ phân phát đồ ăn mà Người đã chúc lành, sau là thu lại những đồ ăn còn dư.  Chúa Giê-su đã thực hiện một điều khác biệt!

          Chạnh lòng thương là một khởi điểm vĩ đại, nhưng nó có thể làm chúng ta tê liệt nếu chúng ta vẫn cứ ở trong khó khăn.  Tài nguyên của chúng ta dường như quá ít ỏi nên không thể tạo ra được sự khác biệt nào.  Tuy nhiên chúng ta không được dừng lại đó!  Khi nào chúng ta tận lực, Chúa sẽ chờ đợi để làm cho chúng ta được tràn đầy những phong phú của Người và dẫn dắt chúng ta trong đức khôn ngoan của Người.  Khi chúng ta mang đến cho Chúa Giê-su những tài nguyên ít oi của mình và cùng với Người dâng lên Thiên Chúa, thì những việc vĩ đại sẽ xảy ra.

          Với Chúa, người ta đều có thể tạo nên sự khác biệt.  Một người sống sót sau cuộc tàn sát kinh khủng tại Rwanda đã loan truyền cho khắp thế giới sứ điệp về lòng tha thứ của Thiên Chúa giúp người ta đổi đời.  Một người với tài xây cất đã có một viễn tượng khởi đầu dự án Mái nhà cho Nhân loại (Habitat for Humanity).  Một y sĩ về liệu pháp vật lý đến với các cô nhi viện tại Ru-ma-ni đã thay đổi được phương thức các người giữ trẻ chăm sóc các em nhỏ.  Còn bạn, bạn sẽ làm gì?

 

          “Lạy Cha, con tin Cha đã đặt một điều gì đó trong tâm hồn con, vì nó quan trọng đối với Cha.  Xin cho con thấy con phải làm sao cộng tác với ân sủng Cha, để con cũng có thể làm một cuộc thay đổi”.