Thứ Năm tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 7:24-30

 

Quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.  (Mác-cô 7:29)

 

          Thật là trút được gánh nặng!  Cuối cùng, sau khi đã hết lời van xin nài nỉ, người đàn bà đã thuyết phục được Chúa Giê-su chịu trừ quỷ cho con gái bà.  Bà biết theo quy ước xã hội và chủng tộc, bà là một người dân ngoại không nên đến với Chúa Giê-su, một người Do-thái, để mà xin xỏ điều gì.  Nhưng cảm nghĩ tuyệt vọng đã loại bỏ mọi ưu tư nói trên.  Đây chính là người có thể chữa lành con gái bà.

          Chúng ta có thể nghĩ rằng người đàn bà này cần được ca tụng vì đức tin của bà.  Ở một mức độ nào đó, chúng ta có lý.  Chính vì có lòng tin tưởng lớn lao nơi Chúa Giê-su nên bà mới đến trước mặt Chúa để nài van.  Nhưng đức tin chỉ là một phần của câu chuyện.  Người đàn bà này có thể tin tất cả những gì bà muốn tin, nhưng đức tin ấy sẽ chẳng đưa bà tới đâu cả nếu bà không kiên trì nài ép Chúa Giê-su mặc dù Người làm như ngần ngại.  Bà cần có sự quyết tâm.  Và rõ ràng bà có sự quyết tâm hơn cả sự mong đợi!

          Câu chuyện này cho chúng ta thấy sống trong đức tin không phải chỉ là vấn đề bình an trong vòng tay yêu thương của Chúa.  Đó cũng không chỉ là vấn đề tin rằng mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp.  Không đâu, nhiều khi tin có nghĩa là quyết tâm phấn đấu qua những trở ngại cho đến khi chúng ta thấy được kết quả chúng ta tin là Chúa muốn ban cho mình.  Có những khi chúng ta cần phải có ý chí sắt đá đi song song với đức tin.

          Câu chuyện không chứng tỏ việc thiếu lòng tin, thí dụ nếu chúng ta xin Chúa cho mình có việc làm, rồi hầu như cả ngày chúng ta dò quảng cáo và phỏng vấn, thì đó không phải là không tin Chúa.  Câu chuyện cũng không chứng tỏ sự yếu đuối thiêng liêng, thí dụ nếu chúng ta xin Chúa hàn gắn một mối tương quan, rồi chúng ta bắt đầu bước đầu tiên tiến đến hòa giải với một người bạn.  Nếu có gì khác nữa, Chúa vẫn hoan hô những cố gắng của chúng ta, vì rõ ràng chúng ta đang đem đức tin vào trong hành động.  Câu chuyện chứng tỏ chúng ta mong Chúa sẽ không bỏ mặc chúng ta vùng vẫy một mình.

          Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có những lãnh vực cần phải đi bước đầu tiên, rồi bước thứ hai và thứ ba, trước khi chúng ta thấy Chúa hành động.  Chúng ta cứ bước những bước ấy vững vàng trong đức tin và tin vào sự quan phòng của Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con bước những bước đầu tiên trong đức tin, tin tưởng rằng Chúa sẽ mang con đi trong quãng đường còn lại”.