Thứ Sáu tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 7:31-37

 

Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả.  (Mác-cô 7:37)        

 

          Chẳng phải là tuyệt vời khi thấy một cuộc chữa lành thật ngoạn mục như phép lạ được thánh Mác-cô mô tả ở đây hay sao?  Thật là thích thú khi thấy vẻ hiện trên khuôn mặt người phụ nữ bị điếc lúc bà ta nghe được những lời đầu tiên của chính mình, hoặc thấy một người mù trố mắt nhìn kinh ngạc khi mắt của anh ta đã được mở ra.  Người ta dễ dàng cho rằng những hành vi quyền năng của Thiên Chúa trong những biến cố khác thường nay không còn thấy nữa.  Nhưng Người vẫn hành động đầy quyền năng mọi ngày, và cả trong những cuộc đời giống như cuộc đời chúng ta!

          Một số trong chúng ta có trở ngại về nói năng nên chúng ta không biết nói về Chúa làm sao, nói khi nào và nói cho ai.  Tư tưởng và ngôn từ đóng băng khi cơ hội đến, rồi chúng ta chẳng nói được gì, chỉ tự trách mình sau đó:  “Đáng lẽ tôi phải nói… Tại sao tôi lại không nói với họ…”  Tuy nhiên lời nói không bao giờ thành tiếng và chúng ta cảm thấy bất lực.

          Một số trong chúng ta lại điếc tai hay mù mắt nên không nghe Tin Mừng hay nhìn thấy Nước Chúa chung quanh chúng ta.  Những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là những thực tại cuộc sống trần gian.  Chẳng có gì thích thú xảy ra và chúng ta không thấy được dấu chỉ nào về vương quốc của Chúa ở giữa chúng ta.  Việc lắng nghe Tin Mừng chỉ dành riêng cho những sáng Chúa Nhật mà thôi.

          Một số trong chúng ta bước đi khập khễnh với những thói xấu mà chúng ta luôn phải chống trả, như giận dữ, nói hành nói xấu, ghen tương, xét đoán, dâm ô… Chúng ta chống trả, cố gắng và hối cải, chỉ là để sa đi ngã lại.  Tự thâm tâm, chúng ta mong được bay cao như phượng hoàng, nhưng dường như chúng ta chỉ có thể lẹt đẹt trên mặt đất mà thôi.

          Đôi khi chúng ta không muốn nhìn vào bản thân và suy nghĩ:  “Chúa đã dựng nên mọi sự tốt đẹp, kể cả tôi với những sở trường, tài năng và tính khí”.  Nhưng dù có ra sao đi nữa thì sự thật không thể chối cãi, là Thiên Chúa đã làm nên mọi sự tốt đẹp.  Người đã làm tốt khi dựng nên bạn.  Người đã có một kế hoạch hay cho đời bạn.  Người còn có một tương lai thực sự tốt đẹp dành cho bạn trên trời!

          Bạn hãy nhìn vào gương hôm nay đi và hãy tuyên bố:  “Chúa đã làm nên mọi sự tốt đẹp, kể cả việc dựng nên tôi!”  Rồi nếu bạn thấy bắt đầu muốn lý giải về chân lý ấy thì bạn cứ nhớ ngay đến bài Tin Mừng hôm nay.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết cuộc đời con hơn chính con.  Xin Chúa chạm đến tâm hồn con và chữa lành con”.