Thứ Ba tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 8:14-21

 

Anh em phải coi chừng.  (Mác-cô 8:15)

 

          Các môn đệ đã quên điều gì đó còn hơn cả bánh nữa!  Họ đã quên – hoặc có lẽ chỉ là chưa hiểu – một điều gì căn bản về Thiên Chúa là Đấng nào và Người đối xử với con cái Người ra sao.  Người là Đấng ban mọi ân huệ tốt lành và Người không hề thay đổi.  Người đáng tin cậy và kiên trì khi đối xử với chúng ta.  Như thư thánh Gia-cô-bê nói với chúng ta:  “Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú;  nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng” (Gia-cô-bê 1:17).

          Vậy nếu Chúa đã ban bánh ăn cho những ai không có, thì có lý nào Người lại không ban lại lần khác?  Thế tại sao các môn đệ lại lo lắng không có đủ bánh ăn cho họ?  Chúa Giê-su ở ngay trên thuyền với họ.  Chẳng lẽ họ không thể xin Người giúp đỡ họ hay sao?  Đáng tiếc là đầu óc họ đã gắn liền với những thứ bao tử của họ đang cồn cào đòi hỏi và những gì họ chỉ thấy bằng mắt, nói tóm lại nghĩa là không còn bánh.

          Câu chuyện này bảo chúng ta rằng thật quan trọng khi chúng ta hướng tư tưởng và đi theo những chân lý đức tin nếu chúng ta đã biết được những chân lý ấy.  Đôi khi đòi hỏi phải rất cố gắng mới thực hiện được điều ấy, nhưng chúng ta sẽ được chúc phúc nếu cứ bền lòng.  Khi chúng ta đã có thể quen với việc cân nhắc tư tưởng, ý nghĩ và cảm xúc của mình dựa trên những điều chúng ta biết về Chúa, chúng ta sẽ thấy mình bình an hơn, tín thác hơn và tin tưởng vào tình yêu và quyền lực của Chúa hơn.

          Hôm nay bạn hãy cố gắng làm một danh sách những gì Kinh Thánh nói với bạn về Chúa là Đấng nào.  Bạn có thể sử dụng những bài trong sách báo đạo để giúp bạn.  Bạn hãy xem xét những tính từ nói về Chúa mà bạn khám phá được trong những sách báo ấy và hãy khai triển thêm một chút.  Rồi bạn sử dụng danh sách ấy như một tấm biển nói với bạn.  Bạn cố gắng điều chỉnh những suy tư và cảm nghĩ của bạn theo những chân lý bạn đã ghi xuống.  Bất kể hôm nay có gì xảy đến với bạn, là tốt, xấu hay vô thưởng phạt, bạn hãy nói với chính mình:  “Chúa là Đấng tốt lành.  Luôn luôn tốt lành.  Người yêu thương tôi.  Điều ấy không hề thay đổi.  Người sẽ luôn chăm sóc tôi.  Thật nhiều, thật là nhiều”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn sống trong bình an, yên ổn trong tình yêu của Chúa và sự quan phòng Chúa dành cho đời con.  Xin giúp con biết và tin vào những chân lý Chúa là Đấng nào”.