Thứ Tư tuần 6 Thường niên

Mác-cô 8:22-26

 

Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.  (Mác-cô 8:24)

 

          Sách Tin Mừng ghi lại nhiều phép lạ xảy ra tức khắc, nhưng phép lạ chữa lành được thuật lại ở đây xảy ra theo từng giai đoạn.  Các bạn hữu đem một người mù đến cho Chúa Giêsu.  Người cầm tay anh ta và dắt đi xa khỏi đám đông.  Người bôi nước bọt lên mắt anh và hỏi có gì xảy ra cho anh không.  “Anh có thấy gì không?”  Theo một bản dịch thì người này “bắt đầu thấy”, nhưng những người mà anh thấy lại như những bóng cây đi đi lại lại.  Chúa Giê-su sờ vào mắt anh lần nữa, anh ta liền thấy được rõ ràng.

          Đây thực là một khuôn mẫu tuyệt vời nói lên sự tiến triển thiêng liêng!  Chúng ta đã gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống và chúng ta bắt đầu nhìn mọi sự theo cái nhìn mới.  Nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa phân biệt và mờ ảo.  Chỉ qua cuộc đối thoại tiếp tục với Chúa Giê-su và để Người chạm đến tâm hồn chúng ta nhiều lần, chúng ta mới có thể nhìn thế giới này dưới ánh sáng tình yêu của Chúa.

          Nhưng còn một cách nữa để áp dụng câu chuyện nhìn thấy ánh sáng dần dần.  Đối với hầu hết chúng ta, đời sống cứ mỗi lúc một tập trung  hơn là lúc ban đầu.  Thí dụ có ba người đều thích những con số, nhưng sở thích ấy có thể chỉ giúp cho một người thành giáo sư, người thứ hai là chuyên viên vi tính và người thứ ba viết nhạc.  Chỉ khi chúng ta phát triển và kinh nghiệm, cũng như khi chúng ta nghe Chúa và những người tư vấn Chúa ban cho chúng ta, chúng ta mới nhận định được đâu là hướng đi đích thực.

          Cũng thế, ơn gọi của chúng ta có thể được hình thành trong một lúc quyết định muốn trở thành linh mục hoặc lập gia đình, nhưng ơn gọi ấy phải tiếp tục được sống cả đời.  Làm một cha sở hay làm mẹ mấy đứa con nhỏ thì cũng đều bận rộn suốt ngày.  Nhưng chỉ cộng tác với Chúa Thánh Thần, công việc đều đều hằng ngày ấy mới có thể trở thành một ơn gọi của tình yêu, một cách làm cho Nước Chúa được thể hiện đúng lúc và đúng chỗ.

          Vậy trong giờ cầu nguyện hôm nay, bạn hãy nói với Chúa Giê-su bạn thấy gì và hãy nhận là còn nhiều điều xem ra làm bạn lẫn lộn.  Bạn thử nhìn lại coi ơn gọi của bạn đã diễn tiến như thế nào.  Chúa muốn bạn yêu mến Người hơn như thế nào?  Bạn hãy xin Người giúp bạn có được cái nhìn thiêng liêng sắc bén hơn, để bạn thấy đời mình và ơn gọi của mình rõ rệt hơn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con ước ao được nhìn mình và người khác như Chúa nhìn chúng con.  Xin Chúa mở mắt con rộng hơn để thấy được thực tại và sức mạnh của tình yêu Chúa”.