Thứ Ba tuần 7 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 4:1-10

 

Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em.  (Gia-cô-bê 4:8)

 

          Hôm nay trong ngày Thứ Ba áp Lễ Tro, người ta có thói quen đi xưng tội để chuẩn bị cho mùa Chay.  Người Hoa-kỳ gọi hôm nay là Shrove Tuesday.  Từ Shrove là thì quá khứ của động từ shrive nghĩa là được tha tội nhờ bí tích Hòa giải và việc đền tội.

          Ngày Thứ Ba hôm nay còn được gọi là Mardi Gras, nghĩa là Thứ Ba Béo.  Vì là ngày cuối cùng cho các lễ hội tiệc tùng trước khi bắt đầu “ăn chay”, hãm mình và kiêng thịt, nên người ta vui chơi cho thoải mái.  Chẳng phải nực cười khi chúng ta dung túng xác thịt lần cuối… rồi đi xưng tội ăn chơi đó hay sao?

          Có lẽ bạn sẽ khoái thưởng thức một “món ăn béo” bạn ưa chuộng trong ngày hôm nay.  Có lẽ không sao khi bạn phá lệ ăn uống chỉ một lần này thôi.  Nhưng quan trọng hơn, ngày hôm nay là cơ hội đầy ân sủng để chúng ta tự hỏi:  “Tôi sẽ cố gắng hết sức như thế nào trong bốn mươi ngày tới để được gần Chúa Giê-su hơn?”

          Bài đọc thứ nhất hôm nay có thể hướng dẫn chúng ta làm điều ấy.  Chúng ta có thể quyết định “chống lại ma quỷ”, nhưng chúng ta cũng phải hoạch định làm sao để “đến gần Thiên Chúa” trong mùa Chay này, để Người có thể gần chúng ta (Gia-cô-bê 4:7,8).  Hiểu theo hoạch định này, mùa Chay không hẳn là chỉ bỏ đi thứ này thứ nọ, mà hơn thế, đó là làm sao cho mình sẵn sàng hơn để Chúa đến với mình.  Nếu tất cả những việc chúng ta làm chỉ là tránh ăn kẹo ngọt, không coi TV nhiều… mà không tìm cơ hội để tìm gặp Chúa sâu xa hơn, chúng ta sẽ đánh mất mục tiêu chính của mùa Chay thánh này.

          Vậy khi bạn phác họa chương trình mùa Chay của bạn hôm nay, hãy chắc chắn là có thêm thời giờ để cầu nguyện và đi xưng tội.  Hãy chú ý ăn chay không những là kiêng một số thức ăn, mà còn kiêng một số điều như thói bẳn gắt, giận dữ, và nói năng quá lời.  Đây có thể là mùa để thay đổi sâu đậm cho tất cả chúng ta nếu chúng ta thực hiện được ột kế hoạch giúp gần gũi Chúa.

 

          “Lạy Chúa, con muốn biết Chúa nhiều hơn trong mùa Chay này.  Xin Chúa cho con thấy con phải thanh tẩy chính mình và gần Chúa hơn trong mùa này”.

 

 

 

 

________________________

 

LƯU Ý:  Ngày mai là Thứ Thư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay.