Thứ Năm sau lễ Tro

Suy niệm Lu-ca 9:22-25

 

Ai muốn theo tôi  (Lu-ca 9:23)

 

          Bạn chẳng thấy thật tuyệt vời khi Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, cho chúng ta là những kẻ hay chết có quyền lựa chọn hay sao?  Người không ép buộc chúng ta phải đi theo Người;  Người chỉ kêu gọi chúng ta và hy vọng chúng ta đáp lời.

          Nhưng lựa chọn điều gì?  Có phải đó là lựa chọn sống cuộc đời đau khổ triền miên, “vác thập giá” ngày nọ qua ngày kia bằng cách thụ động chấp nhận mọi thử thách trên đường đời không?  Không đâu!  Sự lựa chọn đích thực đó là chọn đưa mắt nhìn lên Chúa Giê-su hay chọn ráng tự mình sống cuộc sống của mình.  Là lựa chọn chủ động tin vào Chúa Giê-su hay là thụ động chấp nhận một cuộc sống “bài bản” cứ phải chạy theo cho đến hết đời.

          Nhưng muốn chọn Chúa Giê-su thay vì chọn cuộc sống bài bản, thì thật hữu ích nếu chúng ta hiểu được Chúa Giê-su là Đấng nào.  Vì thế bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giê-su và lời Người kêu gọi chúng ta.  Thực vậy, trong mùa Chay này các bài đọc Kinh Thánh sẽ tỏ ra cho chúng ta biết nhiều hơn về Chúa Giê-su.  Các bài ấy trình bày cho chúng ta Người không chỉ là một người tốt để chúng ta noi gương;  nhưng Người còn là Con Thiên Chúa, Đấng trở nên người phàm để cho chúng ta được làm con cái Thiên Chúa.  Các bài ấy sẽ cho chúng ta thấy Người không phải là một Thiên Chúa thử thách đức tin chúng ta bằng cách làm chúng ta đau khổ;  nhưng Người là Chiên Thiên Chúa đã hy sinh mạng sống mình để chúng ta được biến đổi nên hình ảnh giống như Người!

          Nhận biết rõ Chúa Giê-su là Đấng nào sẽ giúp chúng ta phân biệt bước đi với Chúa khác với bước đi một mình.  Nếu chọn Chúa Giê-su mỗi ngày, đời sống chúng ta sẽ thay đổi, và thay đổi rất đáng kể.  Chúng ta sẽ không sống như những thụ tạo “hay chết” nữa.  Chúng ta sẽ thấy mình đầy tràn ân sủng và sức mạnh của Thiên Chúa Toàn Năng!  Chúng ta sẽ có thể yêu mến những kẻ không thể thương được, tha thứ cho những kẻ không thể tha thứ được và thắng vượt được những trở ngại không thể thắng vượt được.  Điều này có thể phải trả giá đắt.  Có thể có những thách đố và khó khăn trên đường, nhưng chúng ta tin được rằng khi chọn Chúa Giê-su, cuộc sống chúng ta sẽ được in dấu tin tưởng và hy vọng.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con chọn theo Chúa hôm nay.  Con chấp nhận lời Chúa hứa ban sự sống.  Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã mời gọi con ở lại với Chúa”.