Thứ Hai tuần 8 Thường niên

Suy niệm 1 Phê-rô 1:3-9

 

Được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động.  (1 Phê-rô 1:3)

 

          Bác sĩ của bạn nói:  “Phải, thử nghiệm quả quyết điều ấy.  Bà có thai rồi”.  Cảm giác khích động bạn cảm thấy khi nghe những lời trên thực không diễn tả nổi.  Bạn đang mang thai đứa con đầu lòng!

          Rồi tháng ngày trôi qua, bạn thấy mình ít để ý tới bản thân, nhưng nhiều hơn tới em bé bạn đang cưu  mang.  Giờ đây tất cả là về đứa bé.  Có nhiều lúc bạn nghĩ tới cơn đau khi sinh con hoặc những đêm cho con bú hay những cách đời sống bạn sẽ thay đổi.  Nhưng những tư tưởng này không kéo dài.  Tại sao?  Vì bạn đang hướng về tương lai muốn thấy phép lạ của một  em bé sơ sinh.  Một con người mới sẽ bước vào cuộc đời bạn, một con người hoàn toàn mới đã được Thiên Chúa tạo dựng và được thành thai trong tình yêu.

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thánh Phê-rô nói về một cuộc sinh ra khác, sinh ra thiêng liêng qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-su.  Đó là cuộc sinh ra để có được “một niềm hy vọng sống động” và “một gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai” (1 Phê-rô 1:3,4).  Đó là cuộc sinh ra để có sự sống đời đời trên trời ngay trong trái tim phải chết của chúng ta, cuộc sinh ra để sống mối tương quan mới với Thiên Chúa Toàn năng, và cuộc sinh ra để có một căn tính mới dành cho chúng ta, là được làm con Thiên Chúa và đồng thừa kế với Chúa Ki-tô.

          Vậy đây là một câu hỏi:  Nếu sự ra đời của một em bé làm cho chúng ta đầy tràn vui mừng và náo nức mong đợi, thì tại sao thế giới lại thường coi việc sinh ra thiêng liêng như là một bản liệt kê những điều phải làm?  Đối với một người theo triết lý thế gian, người ta sẽ dễ dàng gồm tóm cuộc sống mới này vào những điều sau, như phải giữ các điều răn, phải đi cầu nguyện và tránh đừng để bị án phạt đời đời.

          Bạn đừng để cái triết lý ấy xảy đến cho mình nhé!  Chúa đã gọi bạn đến chia sẻ vinh quang của Người.  Mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe và tâm trí người phàm không sao hiểu được những lạ lùng mà Cha trên trời của bạn đang tích trữ cho bạn.  Những lạ lùng này không phải chỉ dành cho thiên đàng.  Thậm chí ngay hôm nay, tâm hồn bạn có thể được tràn đầy tình yêu.  Ngay bây giờ, bạn có thể đặt những gánh nặng đời bạn dưới chân Chúa.  Suốt tuần này, bạn có thể tiến đến tin tưởng và bình an, vì biết rằng Đấng Cứu Độ luôn ở với bạn.

          Chúng ta có quá nhiều điều để vui mừng, vì Chúa chúng ta trung thành, yêu thương và chân thật!

 

          “Lạy Cha, con chúc tụng Cha vì lòng từ bi lớn lao của Cha!  Ơn cứu độ của Cha làm cho con hết sức ngỡ ngàng!”