Thứ Sáu tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 11:11-26

 

Người rảo mắt nhìn xem mọi sự… và Người đi ra Bê-ta-ni-a.  (Mác-cô 11:11)

 

          Bạn thử hình dung ra khung cảnh.  Chúa Giê-su vừa tới Đền Thờ đã phải chứng kiến một cảnh tượng khiến cho người nổi giận.  Ở ngay ngoại vi Đền Thờ, nơi được dành cho việc cầu nguyện, các tay buôn và những kẻ đổi tiền đang sinh hoạt ồn ào.  Vậy các nhà lãnh đạo tôn giáo là gì mà không giữ Đền Thờ cho thánh thiện tôn kính?  Họ còn đang sắp hàng mở túi ra để thâu lợi tức.  Bạn có thể tưởng tượng các môn đệ Chúa Giê-su đang hích khửu tay nhau, chờ đợi Thầy mình nổi giận.  Trái lại, Chúa Giê-su không làm gì cả.  Người để lại công việc “thanh tẩy Đền Thờ” tới hôm sau.

          Tại sao Chúa Giê-su dừng lại thay vì bắt tay vào việc ngay lập tức?  Phải chăng Người cần có một đêm nghỉ ngơi lấy can đảm hoặc quyết định xem cần làm những gì?  Có lẽ đó là những lý do thực tế.  Nhưng hơn thế, Người biết đây không phải là đúng thời điểm.  Chúa Giê-su rất ý thức lúc nào nên làm, giống như Chúa Cha vậy.

          Khi phải đối phó với những tình huống khác nhau, đó cũng là thái độ chúng ta nên có.  Sẽ làm gì đây nếu bạn nhận thấy một người bạn đang lún dần vào tật nghiện rượu?  Khi nào là lúc đúng nhất để nói lên?  Ngay bây giờ hay sau khi đã suy nghĩ và tìm hiểu thêm?  Có thể cả hai.  Bạn hãy đem những câu hỏi của mình đến với Chúa!

          Hoặc phải làm gì nếu người phối ngẫu hoặc người bạn chung phòng với mình có vẻ kêu ca và không còn biết tự trách mình?  Bạn muốn sửa đổi họ đúng lúc mà không nên nói ít quá hay nhiều quá mức độ họ cần nghe.  Bạn hãy tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần!

          Cũng phải làm y như vậy nếu xét trên phương diện tích cực, khi một đứa con hay một đứa cháu tỏ ra thích cầu nguyện và đến gần Chúa hơn.  Bạn hãy tìm kiếm sự khôn ngoan và ý thức hành động đúng lúc từ nơi Chúa Thánh Thần!  Người sẽ giúp bạn nói ra những lời mà người thân của bạn cần được nghe hoặc lúc nào họ cần được nghe bạn nói.

          Vậy hôm nay thế nào?  Bạn hãy nắm ngay lấy cơ hội hay là phải đợi đúng lúc?  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần!  Từ tình huống này đến tình huống khác, tiếng êm dịu và thì thầm của Người sẽ giúp bạn chọn lựa đúng.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con phát huy ý thức về cách hành động đúng lúc của Chúa, để con được trở nên dụng cụ hữu hiệu của tình yêu Chúa.  Lạy Chúa, xin hãy phán dạy, con đang lắng nghe!”