Chúa Nhật tuần 9 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 28:16-20
Lễ
Chúa Ba Ngôi
Vậy anh
em hãy đi… (Mát-thêu 28:19)
Có khi nào bạn vừa định bước chân ra khỏi nhà người bạn,
rồi quay ngay lại và nói: “Ồ, còn điều
này nữa…” không? Đó cũng là điều Chúa
Giê-su làm ở đây. Ngay trước khi lên
trời, Người đã quay lại phía các Tông Đồ và bảo họ thêm một điều nữa: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành
môn đệ” (Mát-thêu 28:19). Hãy dạy dỗ
họ. Hãy nói cho họ nghe những gì anh em
biết. Hãy làm cho họ thành môn sinh của
đời Thầy, của tình yêu Cha Thầy và của sức mạnh Chúa Thánh Thần. Hãy rửa tội cho họ, dìm họ xuống, trong tất
cả ý nghĩa của việc rửa tội.
Những lời ấy cũng dành cho chúng ta nữa. Bạn hãy nói cho người ta biết Chúa Cha, Chúa
Con và Chúa Thánh Thần là Đấng nào. Vậy
đây là một số điều chúng ta có thể suy niệm hôm nay để được trang bị đầy đủ hơn
mà ra đi và “làm cho người ta trở thành môn đệ Chúa”.
Chúa Cha: Người là Đấng tạo dựng vũ trụ, Đấng nâng niu
chúng ta bên trái tim Người. Tiếng của
Người vang động như sấm trên trời, nhưng lại thì thầm những lời yêu thương
trong tâm hồn chúng ta. Người là Đấng
tối cao trên mọi sự. Người biết chúng ta
trọn vẹn và yêu thương chúng ta tuyệt đối trước cả khi chúng ta được thành thai
trong lòng mẹ.
Chúa Con: Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là
tình yêu Thiên Chúa trong hình thể nhân loại.
Chúa Giê-su đã mở cửa trời cho chúng ta và cho tất cả những ai tin và
được rửa tội. Trên thập giá, Người tái
lập mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa, đem chúng ta trở lại trong
vòng tay Thiên Chúa. Người đã cứu chúng
ta khỏi tội lỗi và sự chết, đưa bước chân chúng ta trở lại nẻo bình an.
Chúa Thánh Thần: Người là hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta
để dẫn dắt và chỉ đường cho chúng ta.
Người dẫn chúng ta đi trong chân lý và dạy chúng ta biết tôn ý của Thiên
Chúa. Nhờ sự hiện diện của Người trong
chúng ta, chúng ta được trở nên dễ thương, kiên nhẫn và vui vẻ hơn. Người ban cho chúng ta những lời hiểu biết,
an ủi và dạy dỗ trong ngày sống của chúng ta.
Người còn ban cho chúng ta năng lực cần thiết để làm những điều Thiên
Chúa kêu gọi chúng ta làm.
Vậy hôm nay bạn hãy đắm mình trong những chân lý này. Rồi bạn hãy ra đi và dạy những chân lý ấy,
nhưng nhớ rằng Chúa Giê-su luôn ở với bạn!
“Lạy Ba Ngôi chí thánh, xin giúp con cảm
nghiệm tình yêu và sự sống của Chúa nhiều hơn nữa trong ngày hôm nay, và dạy
con nói cho mọi người biết về Chúa”.