Thứ Ba tuần 9 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:13-17

 

Hình và danh hiệu này là của ai đây?  (Mác-cô 12:16)

 

          Có nhiều khi nói chuyện với Chúa Giê-su giống như là đi thang máy từ tầng mặt đất với những suy tư trần thế để lên cao chót vót của tư tưởng Thiên Chúa.  Chúa Giê-su có biệt tài này là thăng hoa những đề tài vừa trần thế vừa lớn lao, để chúng ta có thể thoáng nhận ra trái tim của Chúa Cha.  Đây cũng là điều Chúa Giê-su đã làm cho nhóm Pha-ri-sêu khi họ hỏi Người một câu hỏi hóc búa về việc nộp thuế.

          Những người Pha-ri-sêu nghĩ rằng họ đã dồn Chúa Giê-su vào chân tường.  Nếu Người trả lời là phải trả thuế thì Người sẽ bị coi là bợ đỡ đế quốc Rô-ma.  Còn nếu trả lời không, họ sẽ chụp mũ Người là kẻ xúi giục nổi loạn.  Tuy nhiên câu chuyện lại rẽ quặt bất ngờ theo chiều hướng thượng.  Chúa Giê-su mời kẻ thù của Người hãy nhận ra rằng đồng bạc mang hình vua Xê-da thế nào thì trái tim con người cũng in hình ảnh Thiên Chúa như vậy.  Cũng thế, đồng bạc thuộc về vua Xê-da, còn trái tim chúng ta thuộc về Thiên Chúa.  Trong khi người Pha-ri-sêu nói đến vua chúa và tiền bạc, Chúa Giê-su thăng hoa cuộc nói chuyện để nói về uy quyền và tình yêu của Thiên Chúa.

          Có thể chúng ta không muốn gài bẫy Chúa Giê-su, nhưng lại muốn xin Người chấp thuận một kế hoạch đáng nghi ngờ của mình.  Đôi khi điều này cũng hiệu quả, nhất là khi chúng ta dành cho Chúa cơ hội để đưa ra một đường lối khác.  Đem dâng Chúa những tư tưởng, giả thiết  và ước muốn của chúng ta là cách tốt để khám phá ra đâu là những tư tưởng bắt nguồn từ Tin Mừng và đâu là những tư tưởng có căn rễ trong bản chất sa ngã của chúng ta hoặc trong những triết lý của người đời.

          Nhưng có một phương sách khác nữa.  Thay vì tìm kiếm nơi Chúa sự xác định hoặc thay đổi đường hướng, bạn hãy để cho Người tự do thăng hoa cuộc tâm sự với bạn lên một cấp độ hoàn toàn mới mẻ.  Bạn hãy trải ra những kế hoạch và ý định của mình trước sự hiện diện của Chúa.  Hãy để Người đổ xuống trên bạn tình yêu của Người.  Bạn hãy đắm chìm trong lời Người và hãy để sự khôn ngoan của Người chiếu tỏa ánh sáng mới vào tâm hồn bạn.  Có thể bạn không lập tức được trả lời cho câu hỏi của bạn, đó là sự thực.  Nhưng bạn vẫn có thể cảm thấy nhẹ nhõm sau khi cầu nguyện và được hứng khởi tin rằng mình sẽ thực sự biết được cần phải làm gì.  Tất cả là vì Chúa Giê-su đã đưa bạn lên cao!

 

          “Lạy Chúa, xin tỏ cho con biết sự khôn ngoan của Chúa.  Con muốn tỏa ánh dung mạo Chúa cho mọi người con gặp hôm nay”.