Thứ Bảy tuần 9 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:38-44

 

Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.  (Mác-cô 12:43)

 

          Thật là mâu thuẫn!  Chúa Giê-su đã chấm dứt việc cảnh báo các môn đệ đừng bắt chước những kinh sư là những người thích lăng xăng trong bộ áo dài và muốn được người ta kính trọng.  Người còn tố cáo những vị kinh sư này nuốt chửng “tài sản của các bà góa” (Mác-cô 12:40).  Và trong chính khung cảnh ấy, chúng ta thấy xuất hiện một bà góa quảng đại dâng hiến cho quỹ Đền Thờ, bỏ vào đó “tất cả những gì bà có” (12:44).  Chỉ trong một vài câu ngắn gọn, chúng ta thấy được cả kẻ bóc lột lẫn người bị bóc lột, kẻ ích kỷ lẫn người quảng đại, kẻ giàu lẫn người nghèo.

          Chúa Giê-su thường vẽ một ranh giới rõ rệt giữa những nhóm người.  Người đối chiếu giữa người khỏe mạnh với những kẻ đau yếu (Mác-cô 2:17), kẻ mù với người sáng (Gio-an 9:39), người công chính với kẻ tội lỗi (Mát-thêu 9:13).  Nói với tất cả nhiệt tâm của một nhà giảng thuyết, Người chắc chắn rằng người ta biết rõ không có sự mập mờ khi phải vâng lời Thiên Chúa.  Hoặc chúng ta theo Chúa, hoặc chúng ta chống lại Người.

          Điều này có thể khiến chúng ta hãi sợ, nhất là khi chúng ta suy xét về khoảng lẫn lộn giữa tội lỗi và thánh thiện trong tâm hồn mình.  Có phải điều đó nghĩa là chúng ta chưa tốt đủ hay không?  Có phải tội lỗi trong chúng ta hóa giải đi tất cả những gì là thánh thiện chúng ta đã thực hiện được hay không?

          Không phải vậy.  Chúa Giê-su biết hết về chúng ta và Người vẫn yêu thương chúng ta.  Người vẫn mời gọi chúng ta hãy ở với Người.  Người còn ban cho chúng ta Mình Máu Người trong Bí tích Thánh Thể nữa!  Rõ ràng Chúa Giê-su không đi tìm sự trọn lành nơi chúng ta.  Nhưng người tìm kiếm lòng ước ao nên trọn lành của chúng ta.  Tất cả những gì Người muốn nơi chúng ta là hãy đến với Người và hãy xin Người chữa lành chúng ta cũng như đem chúng ta lên.

          Chúa Giê-su có thể xử lý với tội lỗi của bạn, và Người đã làm rồi!  Người có thể xử lý với những sa ngã và yếu đuối của bạn.  Chỉ có một điều Người không thể xử lý được, đó là một tâm hồn đóng chặt cửa lại không cho Người vào.  Đó cũng chính là điều chúng ta gặp thấy nơi các kinh sư đã bị Người lên án.  Những chỗ danh dự, sự giàu có, kiến thức của họ, chẵng có điều nào làm cho họ không xứng hợp cả.  Nhưng điều khiến họ không xứng hợp chính là vì họ không muốn cố gắng sống trong sự khiêm nhượng và mở lòng để giúp họ đến gần Cha của Người hơn.

          Vậy bạn đừng lo lắng về sự trọn lành nhé.  Cứ cố gắng dâng tâm hồn bạn cho Chúa Giê-su, rồi Người sẽ nhận lấy, sẽ uốn nắn và làm cho nó đầy tràn lửa tình yêu của Người.

 

          “Lạy Chúa, này con đây, đầy những sần sùi góc cạnh.  Xin Chúa uốn nắn con và đào tạo con theo như đức khôn ngoan của Chúa”.