Thứ Hai tuần 9 Thường niên
Suy niệm 2 Phê-rô 1:2-7
… Để nhờ
đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa. (2 Phê-rô 2:4)
Bạn hãy tưởng tượng vừa nhận được thiệp mời dự một buổi
tiệc mừng sinh nhật, mừng bà mẹ sắp sinh hoặc đám cưới của một người thân. Trái tim bạn đầy náo nức khi bạn mở tấm thiệp
mời để xem ngày giờ. Bạn nóng lòng chờ
đợi biến cố, một thời điểm người bạn của bạn không đòi hỏi gì, chỉ mong bạn có
mặt để trò chuyện, ăn uống và gặp gỡ nhiều người.
Diễn trình chuẩn bị sẵn sàng để đi dự buổi tiệc vui có thể
làm cho bạn hơi nhức đầu. Bạn phải chọn
món quà như thế nào, không biết nên ăn mặc thế nào, thu xếp để có người giữ con
cho mình và có lẽ phải lo liệu phương tiện di chuyển nữa. Nhưng nghĩ rằng buổi tiệc này sẽ làm cho mối
tương quan với người bạn được sâu xa hơn, bạn biết những cố gắng ấy cũng đáng
lắm.
Cũng vậy, Chúa Giê-su mời chúng ta đến dự tiệc để chúng ta
gặp gỡ Người và các bạn hữu của Người.
Người mời chúng ta đến cầu nguyện và cử hành Thánh Thể, những cảm nghiệm
vừa để sống, vừa là cơ hội cho chúng ta tham dự vào bản thể Thiên Chúa của
Người. Bạn hãy tưởng tượng về lòng quảng
đại: Chúng ta nhận lời mời của Người,
rồi Người biến đổi chúng ta hoàn toàn, làm cho chúng ta nên giống Người hơn!
Nhưng giống như việc người bạn mời đến dự tiệc vui, diễn
trình chuẩn bị đáp lời mời của Chúa Giê-su cũng có thể khiến chúng ta cảm thấy một
chút lo lắng. Tóm lại, Người đòi chúng
ta phải quay lưng bỏ đi tội lỗi và cố gắng hết sức tập tành nhân đức như đức
tin, cậy và mến (2 Phê-rô 1:5-7). Nhưng
khi bạn xếp tất cả những việc này đặt bên cạnh những lợi ích Chúa Giê-su ban
cho chúng ta, thì quả thực không thể so sánh nổi. Ai lại chẳng muốn nên giống như Chúa
Ki-tô? Ai mà chẳng muốn sống trong tự
do, niềm vui và sức mạnh mà Chúa Giê-su muốn ban cho chúng ta?
Phải, có một số điều chúng ta cần phải làm nếu muốn nhận
lời mời của Chúa Giê-su. Nhưng đây là
bữa tiệc tốt nhất thế gian không bao giờ biết được. Tại sao bạn không làm tất cả những gì có thể
để chuẩn bị dự bữa tiệc ấy?
“Vâng, lạy Chúa, con nhận lời mời của Chúa! Con muốn sự sống Thiên Chúa của Chúa làm cho
con được tràn đầy và uốn nắn đời sống con.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì lời Chúa hứa ban sự sống thật vĩ đại và quý
báu!”