Thứ Hai sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Mác-cô 1:7-11

Lễ kính Chúa Giê-su chịu phép rửa

 

Người liền thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người.  (Mác-cô 1:10)

 

          Nếu lần hạt Mân côi, bạn đã suy ngắm về quang cảnh này từ năm 2002 khi Đức Gio-an Phao-lô II đặt biến cố này làm mầu nhiệm thứ nhất của Năm Mầu nhiệm sự Sáng.  Dường như đó là một luồng ánh sáng chiếu tỏa trên Chúa Giê-su, “Con Yêu Dấu”, khi Người vừa lên khỏi nước (Mác-cô 1:11).  Nhưng thực ra Chúa Giê-su không phải là người duy nhất đứng trong mầu nhiệm ánh sáng này.  Có cả chúng ta nữa.

          Bạn có nhớ ngày xưa đã có một con chim bồ câu giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện Kinh Thánh không?  Đó là sau trận đại hồng thủy, khi ông Nô-ê thả một con chim ra khỏi tàu “để xem nước đã rút xuống chưa” (Sáng Thế 8:8).  Chắc chắn là nước đã rút, khô ráo nhờ cơn gió mạnh của Thần Khí Thiên Chúa là là bay lượn trên đất vào lúc khởi đầu tạo dựng (1:2; 8:1).  Giờ đây, chim bồ câu ấy ngự xuống trên Chúa Giê-su, không những đã nói đến chân tính và sứ mệnh của Người, mà còn nói cho chúng ta biết khi chúng ta kết hiệp với Chúa Giê-su qua bí tích Rửa tội là chúng ta cũng được làm “một thụ tạo mới” (2 Cô-rin-tô 5:17).  Thế là tất cả chúng ta đều có thể khởi sự lại từ đầu!

          Một cuộc khởi đầu mới chính là những gì nhiều người chúng ta đang tìm kiếm khoảng một tuần trước, lúc chúng ta đưa ra những quyết định cho Năm Mới.  Nhưng cũng khoảng thời gian này, người ta thường nhận ra hai thực tại khó khăn.  Thứ nhất:  Các quyết định khó mà giữ!  Thứ hai:  Có những điều về chúng ta mà chẳng quyết định nào có thể được đặt đúng chỗ.  Là từ chối tha thứ, là ghen tị với những may mắn của người khác, là sợ hãi, là uể oải cầu nguyện… trong mỗi người chúng ta đều có những sức mạnh và thói quen quá sâu đậm đến nỗi khó mà đụng tới được.

          Nhưng bạn hãy ngước lên và nhìn chim bồ câu!  Cha của bạn chẳng để bạn phải chiến đấu một mình.  Thánh Thần của Người đang bay lượn trên bạn, sẵn sàng làm cho bạn trở thành con người như Chúa muốn khi Người tạo dựng bạn.  Khi bạn mở lòng đón nhận Người nhờ sám hối, tín thác và yêu mến, thì phép lạ tái tạo dựng sẽ xảy ra sâu xa hơn.  Rồi khi phép lạ ấy xảy ra xâu xa hơn, bạn càng nghe được tiếng Cha bạn rõ ràng hơn:  “Con là con yêu dấu của Cha.  Con làm đẹp lòng Cha lắm”.

          Đây chính là một mầu nhiệm sự sáng đáng suy niệm và ăn mừng!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, phép rửa Chúa lãnh nhận cho con thấy được con người của con.  Thật là tuyệt diệu công cuộc tạo dựng của Chúa cũng như việc tái tạo dựng của Chúa!  Xin cho mọi tác phẩm của Chúa hãy ca tụng Chúa!”