Thứ Tư tuần 1 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 1:29-39
Cả thành xúm lại trước cửa. Đức
Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật. (Mác-cô 1:33-34)
Bạn có tưởng tượng được mọi người
trong thành phố kéo đến trước cửa nhà bạn không? Chắc phải có một biến cố hoặc một người vĩ
đại mới lôi kéo được một đám đông như vậy.
Việc này thực sự đã xảy ra cho Chúa Giê-su và có lẽ xảy ra thường xuyên. Dân chúng đến với Người, mang theo mọi thứ
khó khăn và nhu cầu, nài xin Người giúp đỡ họ.
Như bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết, Người đã chữa lành nhiều
người, giải quyết nhiều việc.
Trên một bình diện thì quả thực tất cả
những người này đều được chữa lành, vì họ tự mình đi tìm Chúa. Điều điều có lý, vì lời đồn về Người lan rộng
và đám đông dân chúng bắt đầu tụ họp chung quanh Người. Nhưng cũng thật quan trọng khi người ta phải
nhìn nhận rằng chẳng có phúc lành nào có được, nếu trước hết Chúa Giê-su đã
không xuống trần gian. Giả như Người đã
không bỏ trời cao và mặc lấy thân phận người phàm, thì làm gì có ai chạy theo
Người!
Ngay cả lúc này hay trong tương lai,
thật là tốt nếu chúng ta lùi lại trong cuộc tìm kiếm Chúa để có được một cái
nhìn rộng rãi hơn. Thay vì chỉ nghĩ đến
những gì Chúa muốn nơi chúng ta, thay vì hỏi xem chúng ta có trung thành với
Chúa đủ chưa, thay vì thắc mắc liệu chúng ta có bỏ sót điều gì cần phải làm
không…, tóm lại, thay vì làm tất cả những điều trên, chúng ta hãy nghĩ xem Chúa
Giê-su đang theo đuổi chúng ta không mệt mỏi.
Thí dụ, vẫn chưa là đủ đối với Người nếu
Người cứ ở lại trên trời và hy vọng chúng ta sẽ quay về với Người. Đối với Người, vẫn chưa đủ nếu Người chỉ sai
lời Người đến với chúng ta qua các ngôn sứ. Đối với Người, thậm chí vẫn chưa đủ nếu chỉ
làm người phàm để có thể chỉ đường cho chúng ta trở về với Chúa Cha. Không đâu, nhưng Người còn theo đuổi chúng ta
tới tận cửa hỏa ngục. Người đã cứu thoát
chúng ta khỏi nanh vuốt kẻ thù, và cái giá giải thoát Người phải trả là chính
mạng sống của Người!
Đấy là Đấng Cứu Độ của bạn. Tình yêu của Người dành cho bạn không bờ bến.
Người đã làm quá nhiều để đến được với bạn.
Người xin bạn làm một điều thôi, là hãy cất những bước cuối cùng để đến
với Người. Cho nên bạn đừng do dự nữa. Hãy chạy tới Người, rồi bạn sẽ gặp được mọi
ân sủng và phúc lành bạn luôn cần đến.
“Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã yêu thương con
ngay cả trước khi con biết Chúa. Con cảm
tạ Chúa đã chạy theo con với tất cả yêu thương.
Giờ đây con quay về với Chúa, tâm hồn sẵn sàng lãnh nhận lòng từ bi và
ân sủng Chúa”.