Chúa Nhật tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:40-45

 

Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi.  (Mác-cô 1:45)

 

          Có khi nào bạn xem một cuốn phim kể lại hai nhân vật đổi chỗ cho nhau không?  Có lẽ một bà mẹ và đứa con gái đã bí mật thay đổi thể xác.  Hoặc một tên khố rách áo ôm bị lầm tưởng là một ông hoàng.  Bình thường, sự xáo trộn xảy ra khi các nhân vật cố gắng làm quen với vai trò của mình.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, một việc tráo đổi khác xảy ra, nhưng chỉ có lần này là cả hai nhân vật đều cảm thấy rất thoải mái trong vai trò mới của mình.

          Trước hết, là một người bị bệnh phong cùi.  Anh đã sống trong tình trạng lưu đày cách ly xã hội vì căn bệnh của mình.  Nhưng sau khi Chúa Giê-su chữa anh lành bệnh, anh được thoát khỏi sự cô lập.  Thế là anh quá phấn khởi đến nỗi loan tin về Chúa Giê-su khắp nơi.

          Sau đó là Chúa Giê-su.  Người đang lãnh đạo một phong trào canh tân tại Ga-li-lê, một sức sống mới cho thành phố, viếng thăm hết những hội đường nào Người có thể và nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt bất cứ nơi nào Người tới.  Nhưng tất cả những điều này đã thay đổi khi Người gặp một anh mắc bệnh phong cùi.  Hậu quả của việc chữa lành lại là trong khi anh ta được hội nhập lại với xã hội, thì chính Chúa Giê-su đã “phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành” (Mác-cô 1:45).  Khi chạm vào người phong cùi này, Chúa Giê-su đã lãnh lấy sự ô uế của anh.

          Một cách nào đó, việc trao đổi này là một dấu hiệu báo trước thập giá.  Chúa Giê-su trở thành người ngoài cuộc, bị khinh bỉ và chối bỏ, để chúng ta được trở nên những người trong cuộc trong vương quốc Người.  Bạn có tưởng tượng nổi không?  Trước hết, Thiên Chúa vô biên và vĩnh cửu đã trở nên một em bé dễ bị thương tổn và yếu đuối.  Rồi trong cuộc sống, Người đã chịu xua đuổi, hiểu lầm và nhạo báng.  Chỉ có tình yêu trong trắng nhất, hy sinh nhất, mới có thể chấp nhận tất cả những điều đó để cứu chuộc một dân tộc phải hư đi trong tội lỗi.

          Bạn hãy dành một lúc và thử tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng trước mặt bạn.  Cũng như Người đã làm cho anh chàng bị phong cùi, Người cũng muốn đổi chỗ cho bạn.  Người muốn nhận lấy tội lỗi bạn và sự cô lập của bạn.  Người muốn đón nhận bạn vào trong vương quốc Người.  Bạn hãy để Người chỉ cho bạn thấy Người yêu thương bạn biết chừng nào, chấp nhận bạn và vui mừng với bạn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã trở nên người ngoài cuộc để con được đón nhận”.