Thứ Hai tuần 6 Thường
Suy niệm Sáng Thế 4:1-15,25
Tội lỗi đang nằm phục ở cửa.
(Sáng Thế 4:7)
Nếu bạn có con cái, thì cảnh tượng sau
đây có lẽ rất thường tình: một đứa con
nhận được quà sinh nhật của nó là một đồ chơi mới và nó hoàn toàn bị thu
hút. Trong khi đó, thằng anh quyết định
giựt lấy đồ chơi cho mình. Rồi bạn nghe
chúng la hét “Để cho tao!”, tiếp theo là “Không, của tao!” Tất cả chỉ vì một cái đồ chơi!
Kiểu ghen tương ấy là những gì đã xảy
ra trong câu chuyện Ca-in và A-ben.
Ca-in cảm thấy mình bị coi thường vì A-ben được Chúa thương trong khi
mình không được. Nhưng thực sự tình huống
có đúng như vậy không? Chúng ta không đọc
thấy Thiên Chúa chống lại Ca-in, chỉ biết rằng hy lễ anh ta dâng không được Người
chấp nhận. Trái lại, Thiên Chúa còn rất
tốt với Ca-in. Không những Người đã cảnh
giác anh về những nguy hiểm của sự ganh tị và hận thù, mà Người còn đối xử với
anh rất nhân từ sau khi A-ben bị anh giết (Sáng Thế 4:15).
Chúng ta hết thảy đều biết ganh tị nó
như thế nào. Cho dù chúng ta không có
khuynh hướng ganh tị, nhưng chúng ta đều biết nó đến từ cám dỗ thông thường ai
cũng rõ. Trong thế giới tranh đua của chúng
ta, có nhiều cơ hội để giành thắng lấy một cái gì đó. Có thể là một điều lớn như được người ta mướn
làm việc, hoặc nhỏ như là lái xe cắt ngang qua trước đầu xe khác để giành đường. Mức độ của cám dỗ không quan trọng bằng việc
chúng ta chiều theo cám dỗ. Chúng ta có
thể chọn thái độ thù hận, hoặc chúng ta có thể bình thản, vì biết Thiên Chúa sẽ
ban cho chúng ta mọi điều cần, ngay cả những điều chúng ta không nghĩ tới.
Vậy cách tốt nhất để chống lại sự ganh
tị, hoặc bất cứ hình thức bất mãn nào, đó là cảm tạ vì những gì chúng ta đã
có: tình yêu của Chúa Giê-su. Không có gì, không có ai có thể cướp được
tình yêu ấy khỏi bạn! Nếu mỗi ngày bạn
chỉ cần mươi phút ngợi khen và cảm tạ Chúa vì tình yêu và phúc lành của Người,
bạn sẽ thấy mình thay đổi nhiều lắm. Rồi
nếu bạn biến việc cảm tạ ấy thành lối sống của bạn, bạn sẽ còn trở nên tốt lành
hơn nữa. Những thất bại và chán nản sẽ
không có chỗ nơi bạn đâu. Bởi vì dù bạn
có hay không có cái này cái nọ, bạn vẫn là con cái Chúa, và trong Người, bạn có
mọi sự!
“Lạy
Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã yêu thương con, đó là hồng ân quý giá trên hết
mọi sự. Con cám ơn Chúa đã không khi nào
bỏ con, ngay cả khi con bỏ Chúa. Ơn sủng
của Chúa là tất cả những gì con cần đến”.