Thứ Bảy tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 11:27-33

 

Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?  (Mác-cô 11:28)

 

          Bạn phản ứng thế nào khi có ai cho bạn biết là bạn đã làm một điều sai?  Hầu hết trong chúng ta, phản ứng thay đổi tùy theo tình huống, người trong cuộc và ngay cả tính khí của chúng ta trong lúc ấy.  Đôi khi phản ứng là giận dữ, có khi là chối bỏ;  đôi khi chúng ta hoàn toàn không hiểu điều người ta đang cố gắng nói với chúng ta.  Nhưng câu trả lời đúng nhất và cũng khó khăn nhất, đó là chấp nhận.  Nhận rằng mình sai trái, nhận rằng mình cần phải thay đổi, phải xin lỗi, nhưng điều này không dễ dâu.

          Chúng ta thấy lối phản ứng này trong bài Tin Mừng hôm nay.  Chúa Giê-su đã lật đổ các bàn đổi tiền ở trong Đền Thờ.  Giờ đây một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã đến gặp Chúa Giê-su và chất vấn quyền bính của Người.  “Ông tưởng ông là ai?” họ chủ yếu hỏi như vậy.  Khi Chúa Giê-su hỏi lại họ về hành động cũng như động lực của họ, thì họ trả lời với luận điệu bào chữa và thù nghịch, chứ không phải với thái độ tự kiểm điểm.

          Những người chung quanh chúng ta đưa ra những lỗi lầm của chúng ta với nhiều lý do.  Một số người muốn điều tốt cho chúng ta nên họ đến với tất cả yêu thương.  Những người khác có thể vì ghen tương, bất an hoặc giận dữ.  Với nhiều người khác, những động lực pha trộn đủ thứ.  Nhưng khi Chúa Giê-su “chống đối” chúng ta thì Người chỉ có một động lực duy nhất, là yêu thương.  Người biết lợi ích nào cho chúng ta.  Người dấn thân cho chúng ta, Người hỏi những câu hỏi, Người cố làm cho mối tương quan giữa Người với chúng ta được sâu xa hơn và Người thanh tẩy những mối tương quan giữa chúng ta với người khác.  Người cho chúng ta cơ hội để lớn lên.

          Các nhà lãnh đạo tôn giáo trong bài Tin Mừng hôm nay đã đánh mất cơ hội.  Họ đã mắc kẹt trong sự đụng độ, nên họ không để cho lời của Chúa làm cho họ cảm động.  Vì họ chối bỏ Người, nên Chúa Giê-su đã không làm tới cùng, giống như Người đã không làm như thế với chúng ta.  Người không đơn phương thay đổi chúng ta, nhưng Người luôn cố gắng tìm cách cộng tác với chúng ta.

          Vậy chúng ta có thể làm gì để chắc chắn mình sẽ không đánh mất những cơ hội để lớn lên?  Trước hết, hãy chú tâm.  Bạn hãy lắng nghe tiếng Người nói trong ngày sống của bạn, trong cầu nguyện, trong tiếng nói của một người bạn, trong khi xét lương tâm, hoặc ngay cả khi buồn chán.  Thứ hai, hãy có thái độ chấp nhận điều bạn nghe, ngay cả khi khó có thể chấp nhận.  Hãy chọn lớn lên và cầu xin Chúa giúp đỡ.

          Hôm nay bạn hãy chú ý xem mình chú ý như thế nào.  Hãy coi như bạn có thể nghe Chúa nói khi Người hoạt động sâu kín trong bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra tiếng Chúa dịu dàng, khích lệ, để sửa đổi con hôm nay”.