Thứ Sáu tuần 9 Thường niên

Suy niệm Tô-bi-a 11:5-17

 

Ngày ấy là ngày vui cho mọi người Do-thái ở thành Ni-ni-vê.  (Tô-bi-a 11:18)

 

          Quả thực là một kết thúc đẹp!  Ông Tô-bít thì được sáng mắt lại, cô Xa-ra sung sướng kết hôn với Tô-bi-a, và toàn thể gia đình vui mừng trong ơn phúc Thiên Chúa.  Nhưng cuộc hành trình tới đích không phải là dễ dàng.  Cô Xa-ra đã kết hôn và đã mất bảy người chồng, rồi một nấm mồ đã được đào sẵn trong đêm tân hôn của cô với Tô-bi-a.  Ông Tô-bít đã chịu đau đớn khi cậu Tô-bi-a bôi mật cá vào mắt của ông và lấy tay bóc cái vảy giống như màng vỏ trứng ra khỏi mắt ông!

          Sách Tô-bi-a cho chúng ta thấy rằng đau khổ không phải lúc nào cũng xấu.  Sự khó khăn thường là một phần của diễn trình chữa lành.  Đâu phải Chúa muốn chúng ta chịu đau khổ, nhưng Người biết đau khổ sẽ đem lại cho chúng ta cơ hội cộng tác với ân sủng của Người.  Đau khổ bắt chúng ta phải quyết định hoặc cứ ở lì trong thái độ than thân trách phận, hoặc tiếp tục tín thác nơi Chúa.  Quyết định này có thể đòi chúng ta phải cố gắng.  Cậu Tô-bi-a đã tin và sẵn sàng, nhưng những điều ấy không thể giúp cậu tiến xa hơn.  Cậu cần phải hành động theo đức tin và lấy mật cá mà “tấn công” cặp mắt của cha cậu.

          Đôi khi đức tin chúng ta đòi hỏi phải có những quyết định nhức nhối và làm chúng ta khó chịu.  Có thể đó là một lần bạn biết mình cần đi xưng tội và bạn đã phải vận dụng hết ý chí để đến với cha giải tội.  Sau đó bạn cảm thấy một sự tự do mà giả như bạn không khiêm nhường và không lãnh nhận bí tích thì sẽ chẳng bao giờ có được.  Hoặc có lẽ bạn đã chịu đau khổ vì một cơn bệnh tật của chính bạn hoặc của một người thân.  Bạn không hiểu được tại sao lại phải đau khổ như thế, nhưng khi cơn bệnh đã qua khỏi, bạn mới nhận ra đó là những cơ hội để đến gần với Chúa Ki-tô hơn.  Bạn đã khám phá ra sự hiện diện và tình yêu của Người qua những cách bình thường bạn không nhận ra được.

          Không phải hễ mọi sự xem ra ảm đạm là không thể có “kết thúc đẹp”.  Chúng ta có thể lắng nghe những lời cậu Tô-bi-a nói với cha cậu hoặc những lời bà mẹ cô Xa-ra nói với cô:  “Con ơi, hãy tin tưởng!”  Cũng như thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II thường nói:  “Đừng sợ!”, bạn hãy tin tưởng Chúa cùng đi với bạn qua mọi thử thách, rồi cuối cùng bạn sẽ gặp được niềm vui đầy tràn.

 

          “Lạy Cha, con sẽ không trốn chạy khỏi khó khăn.  Xin Cha giúp con nhận lấy mọi sự Cha ban cho con, để con được sống”.