Thứ Bảy tuần 13 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 9:14-17
Khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ,
bấy giờ họ mới ăn chay. (Mát-thêu 9:15)
Bạn thử tưởng tượng là mình được mời đi dự tiệc cưới với rất nhiều thức
ăn ngon . Chắc bạn sẽ không dừng lại ở quán ăn nhanh để
mua vài cái bánh mì kẹp thịt chứ? Đó
chính là tình huống Chúa Giê-su đang nói đến ở đây. Theo thói quen cưới hỏi của Do-thái thời ấy,
chú rể sẽ để cô dâu lại trước lễ cưới, để về nhà xem chắc chắn mọi sự đã sẵn
sàng để đón tiếp cô dâu chưa. Cho nên tiệc
cưới vẫn còn tiếp tục được dọn ra và mọi người sẵn sàng nhập tiệc.
Với bối cảnh ấy, có lẽ bạn hiểu rõ hơn
những lời Chúa Giê-su nói về việc ăn chay.
Người không bắt chúng ta phải than khóc khi Người ra đi vĩnh viễn. Nhưng Người muốn chúng ta canh thức và sẵn
sàng cho ngày Người trở lại!
Khi chúng ta no nê với những thứ “thức
ăn nhanh” của thế gian này, những thứ ấy có thể sẽ không dành chỗ cho những ân
sủng Chúa muốn ban cho chúng ta. Giống
như những người đang chuẩn bị đi ăn cưới và vui chơi sau đó, chúng ta hãy hướng
mắt nhìn vào mọi sự Chúa Giê-su chờ ban cho chúng ta khi Người trở lại. Đây cũng là thái độ tuyệt hảo phải có khi
chúng ta chuẩn bị dự Thánh lễ Chúa Nhật, hoặc khi nghĩ tới việc cầu nguyện hằng
ngày: “Tôi không thể chờ đợi để thấy niềm
vui, chữa lành, khôn ngoan, hướng dẫn hoặc xót thương mà Chúa Giê-su muốn ban
cho tôi ngay lúc này. Nhưng tôi phải chắc
chắn dành chỗ cho những ân huệ ấy trong tâm hồn tôi”.
Vậy bạn hãy nghĩ đến mọi sự Chúa đã hoạch
định cho bạn ở trên trời. Hãy nghĩ đến mọi
sự Người đã ban cho bạn qua Con của Người.
Chẳng phải bữa tiệc trên trời sẽ làm no đầy và lâu dài hơn bữa ăn cầu kỳ
bạn có thể mua ở tiệm ăn hay sao? Đây là
một bữa tiệc Chúa mong mỏi bạn thưởng thức, cho nên bạn đừng bỏ qua lời mời của
Người! Bạn chỉ cần dành chỗ cho Người và
mở rộng tâm hồn. Bạn đã được mời, thiệp
mời được ký tên bằng hy tế của Chúa Giê-su.
Bạn còn biết nói gì hơn là hồi đáp Người: “Lạy Chúa, này con đây! Con xin đến để thực thi thánh ý Chúa” (Thánh Vịnh 40:8)?
“Lạy
Chúa, xin giúp con hướng mắt nhìn vào Chúa!
Càng chiêm ngưỡng Chúa thì mọi sự càng trở nên không quan trọng đối với
con. Lạy Chúa Giê-su, ước chi con chẳng
muốn gì hơn là làm đẹp lòng Chúa!”