Thứ Ba tuần 14 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 32:23-33

 

Tên ngươi là gì?  (Sáng Thế 32:28)

 

          Tên của bạn diễn tả con người của bạn một cách đặc biệt.  Nó xác định gia đình từ đó bạn sinh ra.  Nó thường mang một ý nghĩa đặc biệt hoặc tôn kính một bậc tổ tiên nào đó.  Rồi khi bạn có người yêu, người ấy cũng có thể đặt một cái tên riêng để âu yếm gọi bạn.

          Khi nhận ra mình đã vật nhau với một thiên sứ, ông Gia-cóp xin thiên sứ chúc lành cho ông trước khi ngài về trời.  Phúc lành ấy được diễn tả qua một cái tên mới.  “Gia-cóp” (kẻ đánh lừa) là kẻ đã nắm chặt lấy gót chân của thằng anh song sinh lúc cả hai ra đời.  Kể từ đó, Gia-cóp đã sử dụng mọi mánh khóe để lừa kẻ khác phải cho mình những gì ông ta coi là của mình.  Nhưng giờ đây ông có một căn tính mới:  “Ít-ra-en” hoặc “kẻ vật lộn với Thiên Chúa”.  Từ lúc ấy, Ít-ra-en rất trung thực với chính mình khi ông nương tựa vào Chúa, chứ không sống theo những mánh khóe tinh ranh của mình nữa.  Quả thực căn tính của ông đã thay đổi rồi!

          Khi chúng ta được rửa tội, mỗi người cũng đã trở thành một tạo vật mới và mang một căn tính cũng như cái tên mới là “Ki-tô hữu”, một người con của Thiên Chúa được chia sẻ sự sống của Chúa Ba Ngôi.  Khi lãnh nhận bí tích Thêm sức, chúng ta có thể mang thêm một cái tên mới khác, để tôn kính vị thánh chúng ta mong bắt chước sống như ngài.  Rồi thêm vào nữa, chúng ta cũng có một cái tên đặc biệt Chúa ban cho, một cái tên Chúa Cha dùng để kêu gọi chúng ta trong suốt cuộc đời.  Chúa Thánh Thần phán:  “Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc một tên mới; chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh nhận” (Khải Huyền 2:17).

          Hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ để đắm chìm trong tình yêu của Thiên Chúa.  Bạn hãy xin Người ban cho bạn thấy bạn có giá trị và quý báu như thế nào đối với Người.  Hãy để Người thì thầm bên tai bạn cái tên mà Người đã chọn để cho bạn thấy bạn thực sự là ai.  Rồi mỗi khi bạn cần phải làm một cuộc lựa chọn mới trong đời, hãy bước một bước tuy nhỏ thôi, nhưng thật dứt khoát, theo hướng đi của căn tính do Chúa ban cho bạn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã gọi con là con yêu dấu của Cha.  Xin Cha ban cho con ơn được lớn lên theo cách nhìn của Cha”.