Chúa Nhật tuần 18 Thường
Suy niệm Gio-an 6:24-35
Chúng tôi phải làm gì?
(Gio-an 6:28)
Có lẽ bạn đã nghe về Khối vuông Rubik,
một trò chơi đòi hỏi sự chú ý thật lớn lao mới có thể giải đáp được. Bạn phải di chuyển những phần nhỏ của khối
vuông sao cho đúng thứ tự để có thể vượt thắng.
Nhiều người chơi, lúc đầu thì hăng hái lắm, nhưng chỉ ít phút sau là bỏ
cuộc, thất vọng vì những phức tạp của những phần nhỏ khối vuông.
Bạn có thể nói là đám dân chúng trong
bài Tin Mừng hôm nay đang đối xử với Chúa Giê-su giống như với một thứ trò chơi
thách đố. Dường như họ không sao hiểu được
Người là Đấng nào. Chắc chắn Người là một
vị ngôn sứ. Người đã nói và làm những điều
khiến cho lề luật và truyền thống của họ bị thay đổi một cách khó chịu. Vậy Người muốn nói gì khi bảo rằng Người là
“bánh hằng sống” (Gio-an 6:35)? Làm sao
Người đã làm được những việc chỉ có Thiên Chúa mới làm nổi, như chữa lành người
đau ốm và tha thứ tội lỗi? Họ không thể
hiểu được Người, vì họ đã không chịu suy nghĩ “bên ngoài khối vuông”.
Lại nữa, bạn phải thán phục thái độ bền
bỉ của họ. Ngay cả khi Chúa Giê-su trả lời
điều họ không hiểu, thì họ lại tấn công đàng khác. “Thầy đến đây bao giờ vậy?” “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc
Thiên Chúa muốn?” “Ông làm được dấu lạ
nào?” Thực ra họ muốn biết và không chịu
bỏ cuộc! Rồi như chúng ta sẽ thấy ở cuối
chương này, không ai bền bỉ hơn ông Phê-rô.
Sau khi nghe Chúa Giê-su nhiều lần trả lời làm cho người ta phải ngạc
nhiên, thì ông quyết định đi theo Người.
Ông hỏi Chúa: “Thưa Thầy, bỏ Thầy
thì chúng con biết đến với ai?” (Gio-an 6:68).
Không có ai lại nói năng với uy quyền, hăng say và tình yêu như Người. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là ở với
Chúa cho đến khi điều khó hiểu ấy mang lại ý nghĩa.
Bạn bền bỉ như thế nào? Đôi khi chúng ta muốn biết đích xác những gì
Thiên Chúa đang làm trong cuộc sống chúng ta, như tôi có nên giữ nguyên công việc
này không? Tôi có nên kết hôn với người
tôi đang quen không? Tại sao người thân
của tôi không được lành bệnh khi tôi đã cầu nguyện? Đôi khi không có câu trả lời có hoặc không,
và biết bao lần khác, chúng ta vẫn phải chờ đợi. Dù xảy ra thế nào, bạn cứ tiếp tục cầu nguyện,
cứ tiếp tục ở với Chúa Giê-su, rồi bạn sẽ
được trọng thưởng!
“Lạy
Chúa, con tin Chúa là ‘bánh trường sinh’.
Xin giúp con gắn bó với Chúa”.