Thứ Năm tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 22:1-14

 

Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?  (Mát-thêu 22:12)

 

          Có khi nào bạn mơ là mình đến một nơi nào đó mà ăn mặc lại không đúng cách không?  Có lẽ bạn xuất hiện ở trường học trong bộ đồ ngủ, hoặc bạn đi dự một buổi liên hoan đàng hoàng mà lại mặc đồ thể thao.  Đó chỉ là một giấc mơ bình thường, dựa trên nỗi lo sợ là mình trông không giống ai trong đám đông hoặc không thuộc về đám đông ấy.

          Câu chuyện dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay có thể nói với chúng ta về nỗi lo sợ này trong đời sống thiêng liêng chúng ta.  Đôi khi chúng ta có thể thắc mắc “Tôi có một chỗ trong Nước Thiên Chúa không?  Tôi có đủ tốt lành không?”  Nhưng dụ ngôn này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được mời vào bữa tiệc của Thiên Chúa là vì Người đã tự nguyện mời chúng ta, chứ không phải vì những gì chúng ta đã làm.  “Bất luận xấu tốt”, tất cả chúng ta đều được quy tụ và mời vào phòng tiệc (Mát-thêu 22:10).

          Việc này có nhiều hàm ý đối với chúng ta.  Thứ nhất chúng ta không thể tự hào về chỗ đứng của mình trong Nước Thiên Chúa.  Đôi khi dù đang nghi ngờ về sự xứng đáng của mình, chúng ta vẫn có thể mau chóng nghi ngờ về sự xứng đáng của người khác, nhất là người trẻ hoặc người mới theo đạo.  Nhưng Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng hết thảy chúng ta đều ngang hàng với nhau trong vương quốc Người.  Chúng ta thuộc về vương quốc ấy chỉ vì lời mời gọi thiết tha của Người mà thôi.

          Thứ hai, việc ấy có nghĩa là chúng ta cần phải ăn mặc cho thích đáng với bữa tiệc long trọng này.  Chủ tiệc biết chúng ta từ đâu tới, nên Người sẵn sàng cung cấp cho chúng ta những y phục lễ cưới xứng đáng.  Còn chúng ta thì cần phải mặc chúng vào.  Chúng ta cần phải mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô bằng cách sống theo lối sống của Người.  Có thể chúng ta bị cám dỗ cứ nắm chặt lấy thứ “y phục” của chúng ta bằng cách chọn sự tin vào bản thân hơn là chọn đức tin.  Làm thế, chúng ta khác gì kẻ đi dự đại tiệc mà mặc cái quần bò mầu xanh và áo sơ-mi nhăn nhúm!

          Bạn hãy dành một phút để suy nghĩ về mức độ quảng đại của lời Chúa mời gọi bạn.  Đừng để cho những bận bịu của ngày sống chi phối bạn như những khách được mời trong dụ ngôn.  Bạn hãy thưa với Chúa rằng bạn muốn nhận lời mời ưu ái của Người, và hãy xin Người chuẩn bị tâm hồn bạn để dự tiệc.  Rồi bạn hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô như y phục lễ cưới, rồi chuẩn bị ăn tiệc cùng với Con Chiên Thiên Chúa!

 

          “Lạy Chúa, xin mặc cho con y phục lễ cưới, và đem con vào tiệc cưới!”