Thứ Tư tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 23:27-32

 

Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.  (Mát-thêu 23:27)

 

          Bạn sẽ nghĩ gì nếu có người gọi bạn là “mồ mả tô vôi”?  Nếu bạn đã từng sống cùng thời với Chúa Giê-su, bạn sẽ cảm thấy mình bị nguyền rủa kinh khủng.  Trong thời Người, mồ mả thường được khoét vào trong vách đá lưng đồi và được bảo vệ bằng một cửa là phiến đá thật nặng để chống lại bọn thảo khấu.  Đôi khi những ngôi mộ này được ẩn giấu trong một khung cảnh thật không thuận tiện chút nào, vì truyền thống Do-thái tin rằng đụng chạm vào một ngôi mộ, nhất là xương hoặc xác chết trong mộ, sẽ khiến người ta thành “ô uế”.  Việc thanh tẩy sau đó có khi phải làm liên tục bảy ngày.

          Cho nên để ngăn ngừa xảy ra trường hợp vô ý đụng vào mồ mả, mỗi năm khoảng tháng Ba, các ngôi mộ được quét vôi trắng, hoặc đánh dấu bằng vôi bột làm cho chúng thành óng ánh mầu trắng đẹp mắt.  Như vậy mồ mả sẽ giúp người ta dễ nhận thấy mà tránh để khỏi bị ô uế.

          Như chúng ta thấy, Chúa Giê-su đã sử dụng hình ảnh trong lời nói của Người để nói về các kinh sư và Pha-ri-sêu.  Cách quở trách như thế chắc chắn phải khiến cho những người nghe kinh ngạc.  Thậm chí ngày nay, từ “tô vôi” cũng được sử dụng để ám chỉ kẻ nào cố ý che lấp đi những lầm lỗi của họ.

          Chúa Giê-su không muốn chúng ta là những mồ mả tô vôi đâu!  Người không muốn chúng ta tạo ra bộ mặt lấp lánh giả tạo để che lấp đi những bê bối bên trong con người chúng ta.  Người không muốn chúng ta giấu giếm đi những sai lầm và cố gắng làm một con người không thực sự là chúng ta.  Không đâu!  Nhưng Chúa Giê-su muốn chúng ta sống thực, bề trong cũng như bề ngoài.  Người muốn chúng ta hãy can đảm mở ra những lãnh vực ô uế của đời sống chúng ta và xin Người giúp đỡ.

          Đây là cách giúp chúng ta hạ xuống hàng rào cản để Chúa Giê-su bước vào.  Lần tới khi bạn lên rước Mình Máu Chúa trong Thánh lễ, hãy nói với Chúa Giê-su về lãnh vực nào đó trong cuộc sống của bạn cần được lưu ý.  Hãy tưởng tượng như Người đang bước vào và lau chùi kỳ cọ cho sạch.  Khi bạn tiếp tục cầu nguyện, hãy xem mình có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa hay không.  Người đang nói gì với bạn?  Cuối cùng, bạn hãy lắng nghe khi Người nói với bạn rằng bạn thực tốt đẹp và có giá trị.  Bạn không phải là mồ mả tô vôi;  bạn là người con yêu dấu của Chúa!

 

          “Lạy Chúa, xin mở tâm hồn con và thanh tẩy nó bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa”.