Thứ Năm tuần 26 Thường niên
Suy niệm Nơ-khe-mi-a 8:1-12
Lễ thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ,
tiến sĩ Hội Thánh
Niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ
anh em. (Nơ-khe-mi-a 8:10)
Thực là một cơ hội tuyệt vời! Sau nhiều thập niên sống lưu đày, dân
Ít-ra-en cuối cùng đã được nghe công bố Luật Chúa trong một buổi mừng lễ thánh
thiện. Người ta đã chuẩn bị đặc biệt cho
ngày lễ hội này, từ đồ ăn thức uống ê hề cho dân chúng đến bục đọc sách thật
khang trang cho ông Et-ra đọc Lề Luật.
Vậy tại sao dân chúng lại bắt đầu khóc
khi nghe ông Ét-ra tuyên đọc lời Chúa? Tại
sao các thầy Lê-vi lại phải đi qua đám dân chúng để an ủi họ? Lý do là vì họ cảm thấy quá xa cách và ngỡ
ngàng trước sự khác biệt giữa đời sống mà ông Ét-ra đang mô tả với đời sống của
chính họ. Họ đã nhận ra mình xa cách
Thiên Chúa nên họ bắt đầu than khóc.
Chỉ sau khi các thầy Lê-vi đã nói những
lời an ủi khích lệ, dân chúng mới nhận thấy Luật Chúa là điều khác chứ không phải
là gánh nặng lên án họ. Luật Chúa là một
ân huệ quý báu, không những cho thấy công lý của Chúa, mà còn cho thấy tình yêu
trung thành và lòng thương xót của Người nữa.
Luật Chúa giúp dân chúng nhận ra rằng Thiên Chúa đã ban cho họ Lề Luật
thì chắc chắn Người cũng ban cho họ ân sủng giúp họ tuân giữ Lề Luật!
Thiên Chúa chẳng phải như thế hay
sao? Chúng ta bị trói buộc trong tội lỗi
và tủi hổ thì Người đến với chúng ta để cất đi những gánh nặng của chúng
ta. Chúng ta lo lắng về tất cả những gì
mình sẽ không làm nổi thì Người nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể làm được
mọi sự trong Người. Chúng ta sợ hãi vì
những lầm lỡ quá khứ thì Người nhắc nhở chúng ta rằng Người đã ném xa tội chúng
ta từ đông sang tây.
Đã bao lần bạn cảm thấy ngại ngùng đi
dự Thánh lễ hoặc đi xưng tội, vì bạn không muốn đối diện với một điều gì còn
thiếu trong cuộc sống bạn? Đừng khi nào
để điều ấy lại xảy ra nữa! Bạn hãy nhớ đến
các thầy Lê-vi và những lời họ an ủi dân Ít-ra-en. Bạn hãy quyết tâm vui mừng trong ơn cứu rỗi của
bạn, rồi để niềm vui ấy mang lại sức mạnh và tự do bạn cần có!
“Lạy
Cha, con biết con là con cái Cha. Con cảm
tạ Cha đã gọi con vào gia đình của Cha”.