Thứ
Bảy tuần I mùa Chay
Suy
niệm Mát-thêu 5:43-48
Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em
có làm gì lạ thường đâu? (Mát-thêu 5:47)
Khi nào là lần mới đây nhất có người
nhìn bạn và nhận xét rằng bạn thật là khác người? Lúc nào là lần cuối cùng một người bên đường
gọi bạn là kẻ lạ thường? Có thể bạn
không mấy quan tâm đến điều ấy. Nhưng dường
như đó lại là điều Chúa Giê-su muốn bạn hãy lưu ý. Vậy Chúa muốn nói gì?
Bài Tin Mừng hôm nay nằm ở cuối Bài giảng
trên núi. Đó là kết thúc những điều các
học giả Kinh Thánh gọi là những phản đề, vì Chúa Giê-su nói: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng… Còn Thầy, Thầy bảo anh em…” Trong mỗi phản đề, Chúa Giê-su giải thích thế
nào là sống trong Thần Khí và điều này xem như là lạ thường!
Tuy nhiên nếu bạn muốn nói về những điều
lạ thường, bạn hãy xem cách Thiên Chúa yêu thương. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta yêu thương kẻ yêu
thương chúng ta. Lề Luật Mô-sê khích lệ
người Ít-ra-en hãy đi xa hơn và hãy yêu thương anh chị em đồng bào như chính
mình. Nhưng Thiên Chúa lại còn đi xa hơn
nữa, vì Người yêu thương cả những kẻ không yêu mến Người, thậm chí là kẻ thù của
Người nữa. Đó chẳng phải là ý nghĩa thập
giá Đức Ki-tô muốn nói lên sao?
Chúa Giê-su khuyến khích chúng ta hãy
yêu thương vô điều kiện. Khi làm như thế,
người ta sẽ nhìn vào chúng ta mà nói: “Làm
sao họ có thể làm được như vậy?” Đó là
điều tốt; chúng ta nên để họ gãi đầu gãi
tai mà hỏi như thế.
Nhưng làm sao chúng ta có thể đạt tới
mức độ yêu thương kẻ thù? Bằng cách đắm mình trong tình yêu Thiên
Chúa. Chúng ta càng chìm sâu trong sự ưu
ái và lân tuất của Chúa, thì những rào cản trong những tương quan càng sụp đổ
mau lẹ. Trái tim chúng ta sẽ mềm lẹ. Chúng ta sẽ muốn đối xử với người khác như
Chúa đối xử với chúng ta. Rồi điều ấy sẽ
giúp chúng ta vượt qua được những ranh giới ngăn cách hằng ngày để đến với người
khác dễ dàng hơn.
Dĩ nhiên chúng ta sẽ bị coi là bất thường
vì chúng ta làm những chuyện không giống ai!
Chúng ta sẽ cho thế giới biết thế nào là làm môn đệ Chúa Ki-tô. Như chính Chúa Giê-su đã hứa, thiên hạ sẽ biết
chúng ta thuộc về Chúa do cách chúng ta yêu thương (Gio-an 13:35).
Vậy bạn hãy cố gắng làm điều gì khác
thường sau Thánh lễ ngày mai nhé. Hãy
nói chuyện với một người mà bạn không quen biết. Có thể ban đầu bạn cảm thấy không thoải mái,
nhưng không sao đâu. Khi bạn đã bước bước
đầu tiên rồi thì Chúa sẽ làm bạn ngạc nhiên.
Có thể bạn nhận ra ngay sự hiện diện của Chúa nơi người ấy. Bạn còn bắt đầu biết yêu thương như Chúa yêu
thương nữa!
“Lạy
Chúa, xin giúp con trở nên ‘bất thường’ hôm nay”.