Thứ Sáu tuần II mùa Chay

Suy niệm Sáng Thế 37:3-4, 12-13, 17-28

 

Thằng tướng chiêm bao đang đến kia!  (Sáng Thế 37:19)

 

          Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có nhiều bài giảng về chủ đề hy vọng.  Người thường khuyến khích chúng ta đừng dành bất cứ chỗ nào cho những tư tưởng cay đắng và đen tối.  Ngài bảo:  “Nếu bạn đang nằm dưới đất, hãy đứng dậy!  Nếu bạn cảm thấy trống rỗng và bị hủy hoại đạo đức, hãy xin Chúa Thánh Thần đổ đầy tâm hồn bạn lại.  Quan trọng nhất, đừng sợ mơ ước!”

          Chắc chắn Giu-se con ông Gia-cóp không sợ mơ ước.  Ông cũng chẳng sợ chia sẻ những giấc mơ với các anh em ông.  Vấn đề duy nhất, đó là Giu-se thường chiêm bao thấy mình được chúc phúc và ở vị thế có quyền hành trên các anh em ông.  Khi nghe kể lại những giấc mơ này, họ thấy mình bị xúc phạm.  Họ coi Giu-se như một thằng chiêm bao và cay cú gọi ông là “thằng tướng chiêm bao” (Sáng Thế 37:19).

          Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể phản ứng giống như vậy.  Đứng trước niềm hy vọng chờ đợi của người khác, nhất là hy vọng ấy dường như là do công lao chúng ta, thì chúng ta đều có thể cảm thấy bực bội hoặc bị xúc phạm.  Thay vì khích lệ những “Giu-se” chung quanh, chúng ta lại tìm cách kéo họ về thực tế.  Chúng ta không sao chịu nổi những mơ ước cao ngạo và thiếu thực tế như vậy.  Điều này không tốt chút nào, vì sứ điệp của Chúa Thánh Thần thường chứa đựng một sự khích lệ mang cùng một niềm hy vọng trẻ trung như Giu-se đã có.

          Thường thì sự chống đối của chúng ta nảy sinh từ kinh nghiệm bị tổn thương.  Chúng ta mang nỗi bất an về những thất bại trong quá khứ hoặc về cái đau vì bị chối bỏ.  Nên chúng ta cho rằng những giấc mơ đầy hy vọng kia chỉ là ảo ảnh, dù là của chúng ta hay của người khác.  Nếu là điều thường xảy ra thì đây là những tin vui.  Thiên Chúa đã giúp Giu-se giữ vững niềm hy vọng.  Trong những năm tháng Giu-se bị cầm tù và làm nô lệ, Thiên Chúa đã tiếp tục gửi cho ông các giấc mơ như những lời hứa đem lại sự tốt lành.  Chúa cũng muốn làm như thế cho bạn.  Người muốn mở ra cho bạn cánh cửa để thêm niềm hy vọng.

          Bất kể bạn đang ở tuổi nào, Thiên Chúa vẫn muốn ban cho bạn một tâm hồn trẻ trung và đầy hy vọng.  Vậy bạn hãy xin Chúa ban cho bạn một tâm hồn tự do để ước mơ và giúp người khác ước mơ.  Hãy để Chúa thanh tẩy mọi hãi sợ và cay đắng làm cạn kiệt những mơ ước của bạn hoặc khiến bạn làm cho người khác cạn kiệt mơ ước.

          Bạn hãy nhớ, hy vọng là một ân huệ tuyệt vời Chúa ban cho.  Nên lần tới hễ có ai chia sẻ với bạn những mơ ước của họ, bạn hãy chung niềm hy vọng với họ.  Rồi bạn hãy cảm thấy thoải mái ước mơ giống như vậy.

 

          “Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con được tự do để hy vọng.  Xin Chúa giúp con mơ ước giống như Chúa”.