Thứ Sáu tuần V mùa Chay

Suy niệm Giê-rê-mi-a 20:10-13

 

Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng.  (Giê-rê-mi-a 20:11)

 

          “Kinh hoàng tứ phía!”      Kẻ thù của ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã chế nhạo những lời ngài rao giảng như vậy.  Họ tố cáo ngài không ngừng khuấy lên một cách vô ích nỗi lo sợ giữa dân chúng khi ngài nói về việc Thiên Chúa sắp phán xét.  Sử dụng một guồng máy tin đồn thuộc tòa án tại Giê-ru-sa-lem, họ tung ra những lời gièm pha và lăng mạ đe dọa mạng sống của vị ngôn sứ.  Nhưng Giê-rê-mi-a không chùn bước.  Ngài phó thác mạng sống mình cho Chúa, và ngài biết Chúa là trang chiến sĩ oai hùng sẽ gìn giữ ngài an toàn.

          Quả thực Chúa là trang chiến sĩ oai hùng cho tất cả chúng ta, không phải chỉ trong những hoàn cảnh sống còn như ngôn sứ Giê-rê-mi-a, mà ngay trong những hiểm nguy hằng ngày chúng ta phải đối phó.  Chúa ở với bà mẹ lo lắng chăm lo con cái sống cho đàng hoàng, dọn dẹp nhà cửa và cơm nước cho cả gia đình.  Chúa ở với em học sinh đang phấn đấu không để bị bạn bè xấu lôi cuốn.  Người ở với người đàn ông góa vợ đang phải đối phó với phát hiện bệnh tật, hoặc ở với người tù đang cố gắng thay đổi cuộc đời giữa đám người thô bạo chung quanh.  Trong bất cứ cuộc chiến nào của chúng ta thì Chúa vẫn luôn là một trang chiến sĩ oai hùng.  Người săn sàng chiến đấu cho chúng ta và bênh đỡ chúng ta.

          Tuy nhiên đôi khi cầu xin Chúa giúp đỡ cũng là điều khó làm.  Chúng ta đã bị cuộc sống nhào nặn để luôn nghĩ rằng mình phải tự sức mình mà chiến đấu.  Chúng ta được đời dạy rằng tôn giáo chỉ là đôi nạng và cần phải đủ mạnh mẽ để đối phó được với bất cứ điều gì xảy tới.  Hoặc người ta bảo chúng ta rằng chỉ là điều bình thường khi chúng ta sống với mức độ lo lắng nào đó, và chỉ có những kẻ ngây thơ mới cho rằng lúc nào mình cũng hạnh phúc.  Chúng ta cứ phải lớn lên và làm quen với những khó khăn, vì cuộc đời là bất công và chẳng có gì là không làm được.

          Bạn đừng nghe những lời đường mật trên!  Bạn có một Thiên Chúa trên trời hằng chăm sóc bạn và muốn làm những điều tốt lành cho bạn.  Người ở rất gần bạn.  Người đang chờ bạn kêu cầu Người.  Là một chiến sĩ đích thực, Chúa sẽ nâng cao chính nghĩa của bạn và ban ân sủng và khôn ngoan cũng như ơn soi sáng cho bạn, để giúp bạn vượt qua mọi thử thách.  Bạn không cần phải độc hành đâu!

 

          Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con;  lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con!”  (Thánh Vịnh 18:2, 3).