Lễ Chúa Giê-su Giáng Sinh – Thánh lễ ban ngày

Suy niệm Do-thái 1:1-6

 

Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.  (Do-thái 1:2)

 

          Thực không sai.  Nhìn một hài nhi mới sinh luôn làm cho trái tim chúng ta cảm động.  Chúng ta mỉm cười mà không hay.  Chúng ta nghĩ lại lúc mình còn thơ ấu.  Hoặc chúng ta hồi tưởng về thuở con cái chúng ta chào đời.  Chúng ta đưa tay nắm lấy bàn tay nó hoặc xoa nhẹ trên má của nó.  Chúng ta thích bồng ẵm nó và tiếp tục chăm chú nhìn nó để kéo dài sự dịu dàng chúng ta đang cảm nhận.  Sự sống mới này trước mắt chúng ta thật mong manh yếu ớt, nhưng lại thật bình yên và xinh đẹp khiến chúng ta không thể không thấy đầy ắp cảm nhận sự kỳ diệu và yêu thương.

          Những điều này có liên hệ gì tới lễ Giáng Sinh?  Phải, bài đọc 2 trong Thánh lễ Ban ngày hôm nay dạy chúng ta rằng Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta “qua Thánh Tử” (Do-thái 1:2).  Rồi bài Tin Mừng dạy rằng Chúa Giê-su là “Ngôi Lời” vĩnh cửu đã đến ở với chúng ta (Gio-an 1:14).  Nhưng Chúa Con, Đấng phán dạy chúng ta hôm nay, lại là hài nhi từ Bê-lem chứ không phải thầy ráp-bi mà chúng ta thường nghe nói đến.

          Hôm nay là ngày đại lễ của một hài nhi.  Hôm nay, Chúa Giê-su không dạy dỗ bằng các bài giảng và dụ ngôn mà chúng ta thường suy niệm.  Nhưng hôm nay Người nói với chúng ta không bằng lời nói, mà nói thẳng với tâm hồn chúng ta như mọi hài nhi khác.  Sự vô tội, tình trạng dễ bị tổn thương và tình yêu của Người kết thành sứ điệp của ân sủng Thiên Chúa gửi đến tâm hồn chúng ta qua những cách chúng ta không khi nào lấy lời nào mà diễn tả được.  Người đến với chúng ta và Người thúc giục chúng ta hãy đáp lại Người, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng tất cả con người chúng ta.

          Hôm nay cũng là ngày vui mừng trong Thánh lễ và họp mặt gia đình.  Đó là ngày trao đổi quà tặng và chúc nhau những lời hạnh phúc bình an.  Nhưng đó cũng là ngày để ngắm nhìn Hài Nhi trong máng cỏ.  Đó là ngày thinh lặng và vui mừng chiêm niệm.

          Vậy bạn hãy hướng mắt nhìn vào Chúa Giê-su và để Người làm cho tâm hồn bạn ấm áp.  Hãy nếm tình yêu trong trắng và vô điều kiện của Người, và để cho tình yêu ấy làm nảy sinh tình yêu trong bạn.  Hãy đến mà chạm tới Người và để Người chạm tới bạn.  Hôm nay bạn hãy ôm lấy Chúa và để Người ôm bạn sát vào trái tim Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, này con đây.  Xin Chúa phán dạy và con đang lắng nghe”.