Thứ Bảy tuần III mùa Vọng – Ngày 23 tháng 12

Suy niệm Lu-ca 1:57-66

 

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.  (Lu-ca 1:57)

 

          Chờ đợi.  Chúng ta không quen chờ đợi, nhất là gần tới ngày Giáng Sinh.  Dường như ai ai cũng đều chờ đợi.  Trẻ em thì chờ đợi mở quà.  Những người đi chợ thì xếp hàng trong cửa tiệm.  Khách du hành chờ đợi ở phi trường.  Thậm chí cả chúng ta cũng xếp hàng chờ đợi xưng tội nữa!  Nhưng chẳng ai hiểu rõ chờ đợi hơn là cặp vợ chồng chờ đợi đứa con chào đời, nhất là họ đã chờ từ lâu lắm rồi.

          Bà Ê-li-sa-bét và ông Da-ca-ri-a đã nhiều năm chờ đợi có được đứa con:  những năm dài hy vọng lẫn tủi nhục, mong ước lẫn thất vọng.  Quả là khó khăn cho họ!  Thậm chí cả sau khi bà Ê-li-sa-bet mang thai, họ đã phải chờ đợi và tín thác Chúa sẽ ban cho bà được mẹ tròn con vuông.  Cuối cùng, “tới ngày mãn nguyệt khai hoa”, Gio-an chào đời;  sự chờ đợi của họ kết thúc (Lu-ca 1:57).

          Chúng ta có thể nghĩ:  Đối với tôi, việc ấy giản dị thôi!  Tôi vẫn đang chờ đợi mà.  Có thể chúng ta đang chờ một công việc, một người bạn đời hay một đứa con.  Có thể chúng ta đang chờ được lành bệnh, chờ một cuộc làm hòa, hay một người thân trở về.  Bao lâu Chúa mới nhậm lời tôi cầu xin?  Cho nên chúng ta chờ đợi và cố gắng tín thác nơi Chúa.  Rồi khi chờ đợi, chúng ta có thể cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện rằng:  Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
bởi Người luôn che chở phù trì
. (Thánh Vịnh 33:20)

          Ngay khi chúng ta chờ đợi Chúa hành động thì Người cũng đang chờ đợi cùng với chúng ta.  Người luôn ở bên chúng ta, ban cho chúng ta ân sủng và ủi an.  Người biết khi nào là lúc ban cho chúng ta những gì cần thiết, và Người cũng biết thật là khó cho chúng ta khi phải chờ đợi mọi sự Người muốn ban cho chúng ta.  Cho nên Người mới ở bên chúng ta, bảo đảm với chúng ta rằng Người sẽ không bỏ chúng ta hoặc quên chúng ta đâu.

          Có thể nhà của bạn đang ồn ào và nhiều việc phải làm cho xong.  Hoặc có thể bạn đang ở một mình và thắc mắc liệu Chúa có quên bạn không.  Không đâu.  Người đang chờ đợi bạn trong thinh lặng của máng cỏ.  Người đang chờ đợi bạn trong thinh lặng của căn nhà bạn ở.  Người đang đợi bạn trong thinh lặng của Nhà Tạm.  Người đợi chia sẻ những nỗi vui buồn của bạn, để làm cho tâm hồn bạn được đứng vững đang khi chờ đợi và tín thác vào lòng trung thành của Người.  Bạn hãy đến với Cha bạn.  Người đang ở đó rồi, đang chờ đợi bạn đấy.

 

          “Lạy Cha, này con đây.  Con cảm tạ Cha đã chờ đợi con”.